Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường: Mẹ sao nỡ vứt con!?

TP - Rất may sau khoảng 15 tiếng nằm trong khe hẹp giữa hai tòa nhà ở Gia Lâm- Hà Nội, em bé bị bỏ rơi đã được người dân nhanh trí khoan tường giải cứu. Phúc đức hơn nhiều nhiều lần em bé bị mẹ lẳng từ tầng 31 chung cư Linh Đàm hồi tháng 10/2018.

Không ít vụ dù được tận tình cứu chữa nhưng đứa trẻ không qua khỏi. Như bé bị vứt trong hố ga ở Sơn Tây lúc phát hiện thì giòi đã bò ra trên mặt. Hay bé bị bỏ trên cánh đồng giữa trời nắng ở Đông Hưng, Thái Bình đến nỗi da bụng cháy xém… Còn biết bao nhiêu vụ không được đưa lên báo khác? Những gì đã xảy ra với những sinh linh bị cha mẹ vứt bỏ không thương tiếc chắc còn kinh khủng hơn nhiều.

Trước những vụ việc đau lòng liên tiếp này, người ta không khỏi lên án các cặp bố mẹ trẻ chỉ lo sướng thân mình. Tất cả những người trẻ bắt đầu hoạt động tình dục đều có nguy cơ trở thành những ông bố bà mẹ bất đắc dĩ. Vì thế việc giáo dục giới tính, cụ thể là cách ứng xử khi có thai ngoài ý muốn là cực kỳ quan trọng. Và nó phải được tiến hành ngay khi các em đang học lớp 11-12, thậm chí sớm hơn. Vì sẽ có những em bỏ học, đi làm thuê mướn… đầu tắt mặt tối chẳng có thời gian đọc sách báo để biết rằng bi kịch của mình không phải là duy nhất, luôn có những cách giải quyết tốt hơn trong mọi trường hợp.

Người mẹ trẻ sẽ không vứt con đi nếu bố của nó được giáo dục để sẵn sàng chịu trách nhiệm. Thêm vào đó là sự bao dung của xã hội. Cần chấm dứt những định kiến về việc “không chồng mà chửa”. Khi sự việc vỡ lở, chỉ còn người mang nặng đẻ đau chịu những lời phỉ báng rủa xả. Tất nhiên họ có tội nhưng tội ấy phạm trong tình thế “cửa mả”, lúc mà họ mất hết cả tỉnh táo, và cả chút lương tri sót lại. Khi trong đầu họ không còn kiến thức gì ngoài nỗi ám ảnh “cạo đầu bôi vôi”. 

Cũng có những đối tượng còn chút lý trí như mẹ sinh viên ở Quỳnh Phụ, Thái Bình để con bên đường, trong làn, kèm tã, sữa và lá thư cho biết ngày sinh cùng tên con. Đó sẽ là những manh mối để sau này mẹ con có thể đoàn tụ. Chị mẹ ở Hưng Yên thì bỏ con ở chùa kèm lời giãi bày, đổ lỗi  cho hoàn cảnh và rũ bỏ trách nhiệm của mình. Có thể thấy người mẹ này hoàn toàn chỉ tập trung vào bản thân, dồn sự căm hận bố đứa bé vào chính đứa bé. Với hiện trạng quan hệ mẹ con như vậy thì đúng là nên để người khác nuôi.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã mở ra những trung tâm đón nhận những phụ nữ bị bạo hành gia đình hay từng bị buôn bán. Sẽ còn rất cần những trung tâm đón nhận những phụ nữ mang thai trong tình trạng nghèo mạt, bơ vơ. Khi xã hội đã làm tất cả cho họ rồi thì hẵng lên án cũng chưa muộn. 

MỚI - NÓNG