Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường: Nhân chứng kể phút giải cứu nghẹt thở

Hình ảnh bé sơ sinh được cứu ra ngoài. Ảnh Facebook.
Hình ảnh bé sơ sinh được cứu ra ngoài. Ảnh Facebook.
TPO - Ngày 20/8, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đơn vị đang điều tra, rà soát người liên quan đến vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường xảy ra vừa qua.

Trước câu hỏi trên một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin về việc cháu bé được người dân đục tường cứu ra ngoài trước khi lực lượng chức năng có mặt nhưng đã bị “quên” công sức, vị lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho hay: “Vụ việc căn cứ theo thông tin chúng tôi đã cung cấp cho báo chí còn về kết quả điều tra sẽ cung cấp sau”.

Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường: Nhân chứng kể phút giải cứu nghẹt thở ảnh 1

Hình ảnh lực lượng chức năng cùng bé sơ sinh. Ảnh: CAHN

Như tin đã đưa, khoảng 17h50 ngày 18/8, người dân phát hiện một cháu bé bị mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà trong ngõ 174 Trâu Quỳ (TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu cháu bé.

Do khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng đã cùng nhân dân đục tường để đưa cháu ra ngoài với nỗ lực bằng mọi cách bảo đảm an toàn cho cháu. Đến 18h cùng ngày, Công an huyện Gia Lâm đã giải cứu thành công và đưa cháu bé đến trạm y tế thị trấn để chăm sóc sức khỏe.

Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường: Nhân chứng kể phút giải cứu nghẹt thở ảnh 2

 Ông Công kể lại giây phút cầm máy khoan phá tường cứu cháu bé. Ảnh: N.Đ

Nhân chứng kể lại phút đục tường cứu bé sơ sinh

Trao đổi với báo chí ngày 19/8, ông Phạm Thành Công (27 tuổi, trú tại đường Đào Nguyên A, TT Trâu Quỳ) cho biết, khoảng hơn 17h ngày 18/8, trong lúc đang làm ở nhà thì có người hàng xóm chạy tới hỏi mượn máy khoan tường và nới đã phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường.

“Tôi vội cầm máy khoang chạy sang tới nơi thì không nghe tiếng bé khóc mà chỉ thấy bàn chân đỏ hỏn lộ ra. Mọi người nhanh chóng đục thủng mảng tường thì tiếp tục thấy cánh tay cháu bé đang cử động” – ông Công kể lại.

Cũng theo người đàn ông, họ đã đục mảng tường rộng hơn để đưa cháu bé ra ngoài sau đó. Lúc này, trên người cháu bé không có quần áo và còn nguyên dây rốn.

Sau khi được cấp cứu tại Gia Lâm, bé trai nặng hơn 2kg được chuyển tới bệnh viện Xanh Pôn tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ bệnh viện Xanh Pôn, cháu bé được chuyển tới khoa Sơ sinh để chăm sóc và theo dõi và không phải thở máy. Trên người bé trai có nhiều vết xây xước ở vùng đầu và người.

Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục làm các xét nghiệp, chụp chiếu để đánh giá tình trạng sức khỏe của bé một cách toàn diện.

MỚI - NÓNG