Việt Nam làm lại phim 'Lấy danh nghĩa người nhà'
Từ 17/2, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) ra mắt khung giờ phim mới vào lúc 20h các tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Như vậy, số lượng phim giờ vàng cũng tăng lên. Đó là chia sẻ của ông Lê Mạnh - Quyền giám đốc Trung tâm Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) - vào chiều 12/2.
"VTV đã khảo sát, nghiên cứu để điều chỉnh, sắp xếp lại khung giờ phát sóng chương trình phù hợp với người xem. Chúng tôi đánh giá 20h các tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần là khung giờ tốt nhất dành cho thể loại giải trí. Phim truyền hình được lựa chọn chiếu vào khung giờ này", ông Lê Mạnh nói.
![]() |
Dàn diễn viên Cha tôi, người ở lại. |
Trong một buổi tối, khán giả có thể xem phim từ 20h đến 20h45 trên kênh VTV3 và từ 21h00 đến 21h30 trên kênh VTV1.
Ở khung 20h từ thứ 2 đến thứ 4, phim mới ra mắt là Cha tôi, người ở lại của đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa. Đây là bản làm lại từ kịch bản gốc Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc. Đạo diễn Vũ Trường Khoa khẳng định phim dựa trên câu chuyện gốc nhưng có cách kể mới, nhiều chi tiết đậm dấu ấn xã hội Việt Nam.
Cha tôi, người ở lại kể về gia đình có tới hai ông bố cùng nuôi dưỡng ba đứa con không cùng huyết thống. Phim có NSƯT Bùi Như Lai, NSƯT Thái Sơn, diễn viên Ngọc Huyền, Trần Nghĩa, Thái Vũ... Ngọc Huyền lần đầu đóng nữ chính phim giờ vàng. Cô cho biết bản gốc rất nổi tiếng nhưng không lấy đó làm áp lực. "Đạo diễn nói với tôi đừng cố bắt chước ai. Tôi không gồng lên để giống với diễn viên Đàm Tùng Vận của bản Trung", Ngọc Huyền nói.
![]() |
Ngọc Huyền lần đầu được đóng nữ chính phim giờ vàng. |
Phim còn có sự xuất hiện của NSƯT Kiều Anh, diễn viên Thu Quỳnh trong vai hai bà mẹ bỏ con từ nhỏ.
Đình Tú lại đóng công tử nhà giàu
Ra mắt cùng thời điểm với Cha tôi, người ở lại, Những chặng đường bụi bặm của đạo diễn Trịnh Lê Phong kể câu chuyện của ba người đàn ông ở ba độ tuổi khác nhau. Họ có xuất thân trái ngược nhưng cùng bị đẩy đến bi kịch cuộc sống.
Ba người đàn ông gồm ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) - vừa ra tù, công tử thất thế (Nguyên - diễn viên Đình Tú) và đứa bé chuyên móc túi (Phỏm - diễn viên nhí Đức Phong). Phim được giới thiệu không có drama, ít tình tiết yêu đương nhưng ấm áp, nhiều tiếng cười. Phim đem đến góc nhìn tươi sáng về tình người trong xã hội.
![]() |
Diễn viên Đình Tú vào vai công tử bột trong phim mới. |
Diễn viên Đình Tú chia sẻ về vai Nguyên: "Trước đây, tôi thường tham gia bộ phim về gia đình, tình yêu. Lần này, tuyến tình cảm trong phim không nhiều, nội dung chủ yếu xoay quanh những người đàn ông. Phim cũng không có bối cảnh chính, đoàn phim rong ruổi khắp nơi".
NSƯT Võ Hoài Nam cho biết: "Ông Nhân là vai từng trải, có quá khứ không mấy tốt đẹp. Bộ phim có kịch bản lạ, truyền tải thông điệp hãy yêu thương và đùm bọc nhau".
Những chặng đường bụi bặm ghi hình trong 3 tháng, đi qua nhiều tỉnh, thành khắp cả nước.