Vớt được xác người rồi 'gạ' bán lại cho gia đình nạn nhân

Vớt được xác người rồi 'gạ' bán lại cho gia đình nạn nhân
TPO - Một dân chài ở miền nam Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã tình cờ vớt được xác nam thanh niên trên sông Kim Sa hồi tuần trước và đòi bố mẹ nạn nhân phải bỏ ra 18.000 nhân dân tệ (tương dương 63 triệu đồng) để mua lại xác con trai.

Hồi tuần trước, một nhóm dân chài ở miền nam Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã tình cờ vớt được xác của một nam thanh niên trên sông Kim Sa. Được biết, người này gieo mình xuống sông tự vẫn vì gặp khó khăn chuyện tiền bạc hôm 30/11, đến 3 ngày sau thì được tìm thấy xác.

Vớt được xác người rồi 'gạ' bán lại cho gia đình nạn nhân ảnh 1

Cây cầu trên sông Kim Sa, nơi chàng trai nghèo đã gieo mình tự sát.

Thế nhưng, thay vì làm phước trao trả xác thanh niên cho gia đình nạn nhân để mai táng thì nhóm dân chài này lại nhẫn tâm đòi bán với giá 18.000 nhân dân tệ (tương đương 63 triệu đồng).

Nhóm dân chài này cho rằng việc vớt được xác người trên sông được coi là điềm tốt, do vậy chỉ khi được nhận lại tiền, họ mới đồng ý trao đổi món “lộc trời ban” này.

Vớt được xác người rồi 'gạ' bán lại cho gia đình nạn nhân ảnh 2 Xác chàng thanh niên nổi trên sông Kim Sa.
18.000 nhân dân tệ là số tiền quá lớn đối với một gia đình nghèo khó, do vậy cha đẻ của nạn nhân chỉ có thể trả cho mỗi dân chài 200 nhân dân tệ. Thậm chí họ còn quỳ gối cầu xin nhưng những người này vẫn nhất quyết không đồng ý.

Không thể xoay xở đủ tiền, bố mẹ của chàng trai đành phải đau đơn nhìn xác con mình bị buộc đá và nổi lềnh bềnh trên mặt nước hàng chục ngày giời mà không được mang về an táng.

Vớt được xác người rồi 'gạ' bán lại cho gia đình nạn nhân ảnh 3 Bố mẹ của chàng thanh niên khóc lóc đau đớn bên bờ sông vì không đủ tiền mua lại xác con.
Vớt được xác người rồi 'gạ' bán lại cho gia đình nạn nhân ảnh 4
Sau đó, nhờ sự can thiệp của cảnh sát, gia đình nạn nhân và nhóm dân chài đã thỏa thuận và giảm số tiền “mua xác” xuống còn 5.400 nhân dân tệ. Cha đẻ của nạn nhân đã phải vay mượn khắp nơi để có thể trả số tiền này cho các dân chài tham lam và đưa xác con trai về hỏa táng sáng ngày 10/12).
Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG