Vòng loại Asian Cup 2019: Việt Nam, Jordan đều kín tiếng

ĐTVN chỉ có một buổi tập chiến thuật trên sân Thống Nhất trước khi tiếp ĐT Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019. Ảnh: VSI.
ĐTVN chỉ có một buổi tập chiến thuật trên sân Thống Nhất trước khi tiếp ĐT Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019. Ảnh: VSI.
TP - Sáng 11/6, đội tuyển Việt Nam mới có buổi tập chiến thuật kín đầu tiên trên sân Thống Nhất (TPHCM) nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Jordan ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại Asian Cup 2019 ngày 13/6.

Trước đó, dù rất nhiều những gương mặt trụ cột như Quang Hải, Văn Quyết, Duy Mạnh, Ngọc Đức, Văn Hậu, Minh Tuấn, Tuấn Linh, Xuân Tú, Tiến Dũng, Xuân Trường... đã chính thức trở lại ĐT Việt Nam sau khi hoàn thành công việc ở CLB, tuy nhiên, do thời tiết ở TPHCM mưa dầm nên HLV Hữu Thắng vẫn chưa thể ráp đội hình chính thức. Thay vào đó, thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ tập duy trì thể lực bên ngoài sân cùng với chuyên gia Martin Forkel.

HLV Hữu Thắng muốn thông qua những bài tập bổ trợ ngoài đường pitch nhằm giúp cho 9 cầu thủ mới góp mặt có thời gian để hồi phục và thích nghi dần với không khí sinh hoạt và tập luyện của đội.

Theo lịch cũ, đội tuyển VN chỉ tập 1 buổi duy nhất tại sân Thống Nhất vào 18g30 vào hôm qua. Tuy nhiên, do đội tuyển VN chưa có được buổi tập chiến thuật nào kể từ khi tập trung, cũng như lo ngại trời sẽ mưa vào buổi chiều nên HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết định tập sáng, đồng thời yêu cầu tập kín. Tuy nhiên, dễ thấy là HLV Hữu Thắng vẫn xây dựng ĐT Việt Nam chơi thiên về kiểm soát bóng, thực hiện những pha phối hợp ngắn, nhỏ theo sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 mà ông rất ưng ý.

Giờ đây khi Hoàng Thịnh tỏ ra chưa lấy lại phong độ sau thời gian dài chấn thương thì người “dọn dẹp” sau lưng bộ đội Tuấn Anh- Xuân Trường là Huy Hùng. Tại AFF Suzuki Cup 2016, nhiều người đã tiếc cho Huy Hùng vì anh nằm trong số 5 cầu thủ bị loại, nhưng giờ anh tỏ ra rất sung sức. Ở 2 cánh có thể là Minh Tuấn và Thanh Trung. Ở trên là Công Phượng đá hộ công cho Văn Quyết đá cắm.

Đối thủ kín tiếng

ĐT Jordan có mặt tại TPHCM vào tối 8/6. Tuy nhiên, giới truyền thông rất khó để khai thác được thông tin từ các thành viên của đội bóng này bởi họ rất kín tiếng. Không những thế, ĐT Jordan cũng yêu cầu được tập kín.

Việc có mặt tại TPHCM sớm 5 ngày trước cuộc đọ sức với ĐT Việt Nam cho thấy đội bóng đang dẫn đầu bảng C (ĐT Jordan) muốn thích nghi với điều kiện thời tiết, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu.

Theo kế hoạch, ĐT Jordan sẽ có một buổi tập làm quen sân Thống Nhất vào tối nay (12/6). Những buổi tập vừa qua của đội khách chỉ diễn ra trên các sân phụ. Các cầu thủ Jordan có thể hình và thể lực sung mãn. Các đối thủ dưới cơ rất dễ bị cuốn vào lối chơi đầy tốc độ và sức mạnh mà Jordan sẽ giăng ra để tạo sự khác biệt.

Việc HLV Abdullah Mesfar của Jordan chọn tuyển Hong Kong làm “quân xanh” trước khi đến Việt Nam là có ý đồ. Hong Kong có lối chơi tương đồng các học trò Hữu Thắng nên qua đó, ông Abdullah có thể khái quát về đối thủ. Mặt khác, Jordan chơi ở sân Mong Kok có mặt cỏ lá gừng như sân Thống Nhất sẽ giúp cầu thủ khách dễ thích nghi hơn.

Về lực lượng họ có thủ môn Amer Shafi được mệnh danh “Con cá voi châu Á” là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Jordan. Bên cạnh sự già rơ, Shafi còn có những pha cứu thua xuất sắc. Hậu vệ trái 30 tuổi Baba Abdel Rahman phán đoán tình huống và tắc bóng đạt tỷ lệ chính xác rất cao. Tiền vệ mang áo số 8 Odai Al-Saify của Jordan rất giỏi trong việc tìm ra những “điểm mù” của hàng thủ đối phương để thực hiện chuyền bóng hoặc trực tiếp tấn công vào điểm yếu đó. Tiền vệ giữa Ahmed Samir sẽ không dễ để Xuân Trường có nhiều thời gian và khoảng trống để chuyền cho đồng đội. Nhưng trên hết là tiền đạo 26 tuổi Hamza Al-Dardour, với 25 bàn sau 47 trận, Dardour là chân sút đáng sợ nhất mà TM Văn Lâm (nếu được ra sân) sẽ phải đối mặt.

Ngược lại, khó khăn của tuyển Việt Nam là đội hình quá trẻ, thiếu kinh nghiệm lại thiếu một thủ lĩnh cầm trịch trận đấu. Liệu lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam có chinh phục được đội bóng nhỉnh hơn đến từ Tây Á như Jordan?

MỚI - NÓNG