Diễn viên Tăng Vỹ Quyền - đóng Võ Tòng trong "Mối hận Kim Bình" - qua đời ở tuổi 58 sau thời gian ung thư phổi.
Tài tử qua đời khuya 13/11 sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. Theo HK01, Tăng Vỹ Quyền mắc ung thư từ cuối năm 2019 nhưng giấu kín bệnh tình. Tài tử cắt liên lạc với đồng nghiệp và giới truyền thông. Thời gian qua, anh được em gái nuôi Sasa chăm sóc.
Mai Tiểu Huệ - bạn gái cũ của diễn viên - cho biết sẽ đến hỗ trợ gia đình lo liệu tang lễ cho tài tử. "Tôi thật sự đau buồn vì Vỹ Quyền chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Điều này không thể phủ nhận. Tôi biết ơn vì đã gặp được anh trong đời. Anh ấy là một người đàn ông lương thiện và là diễn viên chuyên nghiệp", cô nói trên HK01. Mai Tiểu Huệ và Tăng Vỹ Quyền từng hẹn hò 13 năm nhưng chia tay do có người thứ ba. Sau đó, cả hai giữ quan hệ bạn bè thân thiết. Tiểu Huệ đã kết hôn, trong khi tài tử sống độc thân.
Tăng Vỹ Quyền tại họp báo "Ngưu hạ nữ cao âm" tháng 10/2019. Ảnh: Appledaily.
Diễn viên Văn Tuyết Nhi - từng hợp tác với Tăng Vỹ Quyền - sốc khi biết tin tài tử qua đời qua một đồng nghiệp. Cô viết trên Weibo: "Phim đầu tay của anh, chúng ta đã làm việc cùng. Lần hội ngộ trước, cả hai từng có ý tưởng hợp tác lần nữa. Thật không tin vào sự thật này. Tại sao một người tốt lại ra đi sớm như vậy. Cầu mong anh khỏe mạnh nơi thiên đường".
Tăng Vỹ Quyền sinh năm 1961, nổi tiếng với loạt phim truyền hình của TVB. Anh được khán giả Việt Nam quen mặt qua vai Võ Tòng trong Mối hận Kim Bình, Hoàng Phi Hổ trong Đắc Kỷ trụ vương, Dương Quốc Trung trong Dương Quý Phi, chồng Bái Bai trong Bằng chứng thép 2, Quỷ Y trong Bố Y thần tướng...
TPO - Sáng 25/5, lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) bắt đầu tổ chức phá dỡ công trình 5 tầng vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng.
TPO - Indonesia đã giành huy chương đồng SEA Games 31. Nhưng dù vậy, những gì báo chí nước này nhận xét về đội nhà vẫn là sự thất vọng. Bởi họ cho rằng bóng đá Indonesia đang tụt hậu so với Thái Lan và Việt Nam.
TPO - Nguyên hiệu trưởng, quyền hiệu trưởng và Phó bí thư chi bộ Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt bị kiến nghị kiểm điểm vì có nhiều sai phạm về quản lý đất đai, sử dụng tài sản công, để xảy ra tình trạng xây nhà trái phép trong khuôn viên nhà trường.
TPO - Lễ Bế mạc SEA Games 31 tại Cung Điền kinh tối 23/5, 100 nghệ nhân quan họ trong trang phục Kinh Bắc mang những làn điệu Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh và hát Mời trầu, Giã bạn, Người ơi người ở đừng về.
TP - Hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên sẵn sàng cho lễ bế mạc SEA Games 31 tối 23/5 tại Cung Điền kinh. Sân khấu hoành tráng với khoảng 3 nghìn khán giả dự xem trực tiếp.
TP - Lễ Bế mạc SEA Games 31 đã diễn ra trang trọng và ấm tình hữu nghị trong khán phòng của Cung Điền kinh Hà Nội. Sự kiện kết thúc kỳ thi đấu đáng nhớ của các vận động viên 11 quốc gia thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của thể thao Đông Nam Á với 30 kỷ lục được phá. Một lần nữa nước chủ nhà chiêu đãi bạn bè những màn trình diễn đặc sắc thể hiện tài năng và lòng mến khách.
TP - Một họa sỹ nổi tiếng nhắc tôi nên đến xem triển lãm của con dâu Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trên đường đến Bảo tàng Mỹ thuật, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, tôi hình dung triển lãm với loạt tranh tĩnh vật, phong cảnh kiểu xinh xinh, hiền hiền. Nhưng không, “Rock Ballad Màu” của Phan Minh Châu phóng khoáng, nổi loạn, mang hơi hướng trừu tượng.
TPO - Huyện Vân Hồ (Sơn La) vừa khôi phục lại phiên chợ truyền thống ở bản Chiềng Đi 2 (xã Vân Hồ) với nhiều nét ẩm thực, văn hóa đặc sắc của vùng cao Tây Bắc. Chợ phiên nằm sát Quốc lộ 6, là điểm hấp dẫn không thể bỏ qua trên cung đường "phượt" Tây Bắc.
TPO - Nhà điêu khắc gạo cội Đào Châu Hải cho biết, ông sử dụng máy đục ở mức độ khác nhau khi sáng tác. Các tác phẩm đặc sắc mới nhất của ông bày chung trong triển lãm cùng họa sĩ Đinh Phong.
TP - Đây là nhận xét của NSND Kim Đức dành cho nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc - quy tụ những nghệ sĩ đầu ngành của các bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống phía Bắc như: chèo, tuồng, ca trù, xẩm, quan họ, chầu văn, hầu đồng... Hơn 7 năm nay, đều đặn mỗi tháng, các “mặt trời” lại cùng mọc một lần, biểu diễn miễn phí phục vụ khán giả ở số 50 Đào Duy Từ, Hà Nội.
TP - Giữa tháng Năm, 2 đêm diễn “Những khúc ca Việt cổ” tại Hà Nội của Lê Cát Trọng Lý đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Một số người mua vé chậm tỏ ra tiếc nuối vì đã khá lâu mới có dịp tái ngộ tác giả “Chênh vênh”. Ngay sau đó, Lý tổ chức thêm hai đêm diễn tại TP. Hồ Chí Minh, và câu chuyện lần nữa lặp lại: cháy vé gần như ngay sau khi mở bán đến mức cô phải tổ chức thêm một buổi để “đền” khán giả.