Vợ nhạc sĩ 'Phố đêm' nhập viện

0:00 / 0:00
0:00
Vợ chồng nhạc sỹ Tâm Anh (Ảnh: Trần Công Quốc Anh cung cấp)
Vợ chồng nhạc sỹ Tâm Anh (Ảnh: Trần Công Quốc Anh cung cấp)
TPO - Con trai của tác giả “Phố đêm”, anh Trần Công Quốc Anh, cho biết: Mẹ của anh bị ngã đập đầu, gây chấn thương nặng. Gia đình đã đưa bà nhập viện ngày 4 tháng 8 vừa qua. Đến nay, bà vẫn đang dưỡng thương trong bệnh viện, chưa biết khi nào khỏe lại.

Nhạc sỹ Tâm Anh (1948-2006), tên thật là Trần Công Tâm. Ông là tác giả của một số ca khúc nổi tiếng, như “Phố đêm”: “Phố đêm đèn mờ giăng giăng/Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên”. Hay “Chuyện tình không dĩ vãng”: “Vàng cây lá bay/Đôi tay ngây buồn mang suy tư về/Này đôi mắt nhung/Kiêu sa môi mềm tìm đến cơn mê…”.

Ông ra đi khi chưa tròn 60 tuổi. Phu nhân của nhạc sỹ Tâm Anh, bà Nguyễn Ngọc Tuyết, một lòng yêu thương, thờ phụng chồng. Ông mất hơn 10 năm nhưng mỗi lần nhắc đến chồng, bà Tuyết vẫn rơi nước mắt, bởi bà từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhạc sỹ Tâm Anh là người chồng, người cha hiền từ, hết lòng yêu thương vợ con.

Vợ nhạc sĩ 'Phố đêm' nhập viện ảnh 1

Nhạc sỹ Tâm Anh khi trẻ (Ảnh: Trần Công Quốc Anh cung cấp)

Tác giả “Phố đêm” có hai người con trai. Bà Nguyễn Ngọc Tuyết, năm nay 71 tuổi, đang sống với người con trai út, anh Trần Công Quốc Anh, tại Sài Gòn. Do biến cố trong đời sống, nên họ không dư dả về tài chính. Dịch COVID tấn công càng làm cho cuộc sống của vợ con cố nhạc sỹ vất vả thêm.

Con trai nhạc sỹ Tâm Anh, anh Trần Công Quốc Anh, làm du lịch, bị phá sản từ đầu năm 2020. Anh Trần Công Quốc Anh hiện tại làm nghề bán hàng online để kiếm sống, nhưng giãn cách xã hội khiến công việc này cũng trì trệ: “Ba tháng nay không có thu nhập”, anh nói. Người con trai đầu của tác giả “Phố đêm” cũng đang gặp khó khăn về tài chính. Khi bà Nguyễn Ngọc Tuyết nhập viện, có một người bạn của anh Trần Công Quốc Anh đã giúp đỡ chi phí.

Vợ nhạc sĩ 'Phố đêm' nhập viện ảnh 2
Nhạc sỹ Tâm Anh và phu nhân trong ngày vui của cuộc đời (Ảnh: Trần Công Quốc Anh cung cấp)

Theo anh Trần Công Quốc Anh, bà Nguyễn Ngọc Tuyết bị tổn thương não, do ngã ngửa khi bước xuống giường. Hiện một mình anh Trần Công Quốc Anh ở trong viện chăm sóc mẹ: “Bệnh viện cũng đang chữa COVID nên nguy cơ lây nhiễm cao. Tôi làm xét nghiệm PCR có kết quả âm tính mới được vào chăm sóc bà và ở luôn trong này, không đi ra ngoài được”. Con trai nhạc sỹ Tâm Anh cũng tiết lộ, tình trạng sức khỏe của mẹ anh vốn không tốt. Bà bị tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp.

Vợ nhạc sĩ 'Phố đêm' nhập viện ảnh 3

Nhạc sỹ Tâm Anh sau 1975 không còn viết nhạc (Ảnh: Trần Công Quốc Anh cung cấp)

Gia tài âm nhạc của nhạc sỹ Tâm Anh không giàu có như nhiều nhạc sỹ cùng thế hệ. Ông để lại dưới 50 ca khúc. Bởi khoảng thời gian Tâm Anh dành cho âm nhạc không dài. Sau năm 1975, nhạc sỹ chia tay âm nhạc, làm nhiều nghề khác nhau.

Bà Nguyễn Ngọc Tuyết thời còn trẻ vốn là con nhà gia thế. Cha bà Tuyết là Phó giám đốc hãng tàu 5 sao ở Sài Gòn trước 1975. Để lấy được bà Nguyễn Ngọc Tuyết, nhạc sỹ Tâm Anh, khi đó đã nổi tiếng với nhạc phẩm “Phố đêm” (viết năm 1968) đã phải chấp nhận yêu cầu của bố vợ tương lai: Bỏ nghề nhạc, về làm trong hãng của ông. Đó là lý do sau 75, Tâm Anh không còn viết nhạc. Sau này, khi bố vợ bệnh nặng, chính Tâm Anh vào bệnh viện chăm sóc, nhạc sỹ muốn gánh phần vất vả thay vợ. Ông luôn lo lắng cho sức khỏe của vợ. Khi bố vợ ra đi, Tâm Anh cũng đã nghỉ hưu, con cái cũng đã trưởng thành, đều đã lập gia đình. Lúc này, ông mới xin phép vợ được trở lại với niềm đam mê tuổi trẻ: Sáng tác nhạc.

Bà Nguyễn Ngọc Tuyết khuyến khích chồng trở về với đam mê. Nhưng chẳng bao lâu, nhạc sỹ Tâm Anh mắc bạo bệnh và ra đi, để lại bài hát viết tặng vợ còn dang dở. Theo anh Trần Công Quốc Anh, tiền tác quyền từ các ca khúc của Tâm Anh không nhiều, cũng chỉ đủ để bà Nguyễn Ngọc Tuyết trang trải chi phí thuốc men hằng tháng.

MỚI - NÓNG