Tơ lòng

Vợ không muốn bạn chồng đến chơi nhà

Vợ không muốn bạn chồng đến chơi nhà
TP - Vợ em khó tính, cô ấy không thích nhà cửa lộn xộn, cuộc sống xáo trộn nên không bao giờ mời bạn bè đến nhà chơi. Em biết thế và cũng chưa mời ai về nhà kể từ khi lấy vợ.

Nhưng hôm qua đám bạn thân của em cứ nằng nặc đòi đến chơi cho biết nhà biết cửa, nếu em không mời đến sẽ bị cho là coi thường bạn bè, mà mời đến thì không biết nói với vợ thế nào vì mấy thằng ấy hay cà kê nhậu nhẹt. Em đang bối rối quá... doanba…@

Rất thông cảm với anh khi phải đối diện với một tập quán không còn phù hợp. Đó là cái kiểu cứ đòi đến nhà người khác “cho biết”, quên mất rằng nhà là chỗ riêng tư. Vợ anh lại khó tính nữa. Hic hic! Thôi, đành chọn lúc vợ vắng nhà và thực hiện một trong hai phương án: 1 - Mời bạn ăn nhậu xong thì dọn dẹp lại như cũ, đừng quên rửa bát; 2- Đến nhà “cho biết” xong thì rủ nhau ra quán. Xong!

Cách đây 3 năm tôi bị một trận ốm khá trầm trọng, đến mức nghĩ mình khó lòng qua khỏi nên đã chuyển cho G. một số tiền để giúp đỡ cô ấy và khuyên cô ấy đi lấy chồng. Sau đó tôi lại khỏi bệnh. Gần đây G. hay chủ động tìm tôi, mỗi lần gặp nhau cô ấy đều khóc và tỏ ý ân hận vì không chờ tôi khỏi bệnh, nay cô ấy muốn quay lại chăm sóc tôi như một sự bù đắp. Tôi vẫn còn yêu G. nhưng không thể phá vỡ cuộc sống gia đình của cô ấy được. Tôi không biết phải làm sao? vanchinhtc…@

Vợ không muốn bạn chồng đến chơi nhà ảnh 1

Trận ốm ấy là định mệnh, anh ạ. Dù sao thì nó cũng là một thử thách không chỉ với anh, mà với cả cô ấy. Đã không cùng nhau đi qua được thác ghềnh, thì nghĩa gì khi trôi xuôi phẳng lặng? Bây giờ ván đã đóng thuyền, gỡ ra có đóng được chiếc xuồng thì cũng vẹo vọ, thừa thẹo mà thôi. Hazzzzzz… Cái người cứ dễ làm khó bỏ cũng không hay đâu. Thương nhau thì động viên nhau hoàn thành trách nhiệm cuộc đời anh ạ.

Yêu anh ấy một thời gian em mới phát hiện ra anh ấy kiếm sống bằng cách bán hàng đa cấp. Em khuyên anh ấy nên từ bỏ công việc đó nhưng có vẻ rất khó, vì anh ấy đã bị mê mụ cả đầu óc vì những ảo tưởng giàu có, thành đạt trong thời gian ngắn. Giờ mà bỏ thì tội nghiệp, nhưng yêu tiếp thì em sẽ liên tục phải “đấu tranh” với những luận điệu mà anh ấy học thuộc lòng để dụ dỗ khách hàng. Em mệt mỏi quá... hoangvanhoa…@

Vợ không muốn bạn chồng đến chơi nhà ảnh 2

Như vậy, nghề ở đây đã trở thành nghiệp rồi. Sợ rằng cách kiếm tiền ấy đã trở thành bản chất của anh ấy chăng? Theo như tâm sự của bạn, đang có một nỗi sợ “tội nghiệp” ngày một lớn. Đó không phải là tình yêu đâu mà chỉ là sự chịu đựng. Ăc ặc ặc! Mà như vậy thì mối quan hệ không thể bền. Bạn suy nghĩ thêm và tự quyết nhé.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG