Vợ đi nghỉ mát cùng, bó buộc lắm

Vợ đi nghỉ mát cùng, bó buộc lắm
TP - Trước đây khi còn yêu đương, anh ấy thường cho tôi đi nghỉ mát cùng cơ quan. Nhưng gần đây lại tuyên bố rằng: Suốt năm ở cạnh nhau rồi, cần phải dành thời gian giao lưu anh em cơ quan, có vợ đi bó buộc lắm! Hic. Tôi bực lắm, có phải anh ấy tranh thủ để làm gì đó khuất tất? sakura01…@

Anh ấy thật thà quá, đến mức thiếu tế nhị. Còn thì, có một thực tế là nếu anh ấy muốn khuất tất thì… không đi nghỉ mát cũng có thể. Hic, chấm than. Dĩ nhiên, nếu chị nghi ngại thì có thể khéo léo tìm hiểu. Điều này pháp luật không cấm, hehe. Cũng nên tham gia cuộc nghỉ mát nào đó (cơ quan, chúng bạn) và mang con đi nhưng “cho anh ở nhà mà vui với cơ quan” thử xem phản ứng ra sao…

Bố cô ấy biết xem tử vi nên đã loại không thương tiếc những anh chàng “ứng cử viên” tiền nhiệm của tôi. Chính cô ấy tiết lộ cho tôi biết nên tôi rất lo. Liệu tôi có nên tìm thầy tư vấn cho một lá số đẹp như mơ để qua mặt ông bố vợ tương lai không ạ? nguyenthai…@

Vợ đi nghỉ mát cùng, bó buộc lắm ảnh 1

Thế là khai lý lịch giả à? Làm sao mà giấu nhẹm cả đời được. Đến khi ông cụ biết thì sao nhỉ? Tốt nhất là anh bịa ra rằng thì là do ở quê không để ý nên không rõ giờ sinh là giờ nào, chỉ nhớ là buổi sáng (hoặc buổi chiều, tối, đêm…). Thế là ông cụ phải xem tới 3 lá số, và như vậy anh có cơ hội thoát nạn lên tới gấp ba so với người khác. Kính cụ.

Anh ấy điềm đạm, lịch lãm. Nhưng rồi tôi phát hiện anh ấy tham gia vào đường dây tổ chức cá độ bóng đá. Thấy không giấu được, anh ấy khai nhận đồng thời cũng báo với tôi rằng hiện tại anh có khoản nợ hơn vài trăm triệu và mong tôi “thông cảm” . Tôi không biết nên tiếp tục hay dừng lại cuộc tình. Bởi nếu dừng lại, tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy. Còn nếu tiếp tục, tôi sợ mình không chịu nổi áp lực về sự sai trái, về nợ nần. Tôi cũng khuyên anh ấy nhiều lần về việc từ bỏ. Song, theo nhìn nhận của tôi thì điều này với anh chắc thật là khó khăn… Hà V. (Quảng Ninh)

Vợ đi nghỉ mát cùng, bó buộc lắm ảnh 2

"Trái tim lầm lỡ để trên đầu” là bi kịch từ ngàn xưa để lại nhưng mấy người đã thoát được? Trường hợp của chị có lẽ khác, vì chị tự phân tích khá thấu đáo. Điều băn khoăn lớn nhất ở đây có lẽ chị sợ anh ta và những người khác chê trách rằng “thấy nghèo thì khinh, thấy nợ thì sợ”? Nhưng chị ạ, chỉ có mình là người đầu tiên và duy nhất phải chịu trách nhiệm về tương lai và hạnh phúc của mình mà thôi. Vững vàng hơn nữa, chị nhé.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".