Vĩnh biệt NSƯT Tiến Hợi - người đóng vai Bác Hồ ấn tượng nhất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gia đình nghệ sĩ Tiến Hợi xác nhận, ông qua đời 4h sáng 10/2 sau một thời gian chống chọi với bệnh tật.

NSƯT Tiến Hợi qua đời ngày 10/2 ở tuổi 63. Ông được khán giả yêu mến nhất khi thể hiện hình tượng Bác Hồ trong hàng chục bộ phim, vở kịch. Giới trong nghề và khán giả nhận định, nghệ sĩ Tiến Hợi là người thể hiện thành công nhất hình tượng Bác Hồ.

Tên thật là Nguyễn Văn Hợi sinh năm 1959, quê cha ông ở Nghệ An, quê mẹ ở Hà Nội. Duyên thể hiện hình tượng Bác Hồ lần đầu tiên đến với nghệ sĩ là vở Đêm trắng (1987)-về vụ án tham nhũng chấn động Trần Dụ Châu.

Vĩnh biệt NSƯT Tiến Hợi - người đóng vai Bác Hồ ấn tượng nhất ảnh 1

Nghệ sĩ Vương Đạm Thủy hóa trang cho chồng-NSƯT Tiến Hợi.

Tính tới khi ngừng hoạt động nghệ thuật, ông hơn 40 lần hóa trang để thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tác phẩm nổi bật NSƯT Tiến Hợi từng tham gia: Hà Nội-mùa đông 46, Hẹn gặp lại Sài Gòn, Hoa ban trắng, Hoa ban đỏ (điện ảnh-truyền hình); tác phẩm sân khấu: Xin lĩnh án tử hình, Vùng lạnh, Sám hối, Vị thánh trong mơ, Những người con Hà Nội

Vĩnh biệt NSƯT Tiến Hợi - người đóng vai Bác Hồ ấn tượng nhất ảnh 2

NSƯT Tiến Hợi trong vai diễn thành công trong "Hẹn gặp lại Sài Gòn".

Hình tượng Bác Hồ trong Xin lĩnh án tử hình từng mang lại Huy chương vàng cho nghệ sĩ Tiến Hợi. Năm 2018, nghệ sĩ Tiến Hợi nhận thêm Huy chương bạc trong vở Vùng lạnh.

Góp phần làm nên thành công của NSƯT Tiến Hợi là người bạn đời, nghệ sĩ hóa trang Vương Đạm Thủy - nghệ sĩ gắn bó với công việc hóa trang cho các diễn viên đóng vai Bác Hồ, trong đó có nghệ sĩ Tiến Hợi.

Năm 2011, nghệ sĩ Tiến Hợi (Nhà hát Kịch Hà Nội) nhận giải thưởng đóng vai Bác Hồ ấn tượng nhất do Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trao tặng.

Không chỉ ngoại hình sau khi hóa trang rất gần với Hồ Chủ tịch, nghệ sĩ Tiến Hợi sở hữu giọng nói truyền cảm, đúng chất làng Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An). Khi nhận giải thưởng, ông từng chia sẻ với Tiền Phong: “Quê gốc Nghệ An, tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng vẫn giữ được âm hưởng miền quê xứ Nghệ. Vì thế tôi nắm bắt giọng nói của Bác rất nhanh. Vở kịch khởi điểm vai Bác Hồ của tôi là Đêm trắng (1987), sáng sáng lên sàn tập, chiều xem phim tư liệu, tối về nghe băng giọng nói Bác, gần 3 tháng trời”.

MỚI - NÓNG