Việt Nam lần đầu có huy chương vàng Olympic: Viên đạn tuyệt nhất đời

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đem lại HCV Olympic đầu tiên cho Tổ quốc, đồng thời lập kỷ lục Olympic ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam (202,5 điểm). Ảnh: TTXVN.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đem lại HCV Olympic đầu tiên cho Tổ quốc, đồng thời lập kỷ lục Olympic ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam (202,5 điểm). Ảnh: TTXVN.
TP - Rạng sáng 7/8 (giờ Việt Nam), xạ thủ Quân đội Hoàng Xuân Vinh lập chiến công vang dội khi đoạt HCV, lập kỷ lục Olympic ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đường đến vinh quang chẳng bao giờ bằng phẳng, Hoàng Xuân Vinh đã trải qua bao cay đắng.

Phát đạn cuối nghiệt ngã

ASIAD 2010 tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), Hoàng Xuân Vinh (sinh năm 1974) khi đó 36 tuổi, là niềm hy vọng huy chương lớn nhất của Bắn súng Việt Nam. Ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay, Xuân Vinh được dự báo hoàn toàn đủ khả năng “làm nên chuyện” trước các đối thủ sừng sỏ trong khu vực.

Thực tế, cho đến viên đạn thứ 9, Vinh đã vươn lên dẫn các đối thủ, tràn đầy cơ hội đoạt chiếc HCV Á vận hội. Phía bên ngoài, HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung và cánh phóng viên Việt Nam nín thở chờ đợi. Nhưng chuyện bất ngờ nhất, nằm ngoài tất cả dự liệu đã xảy ra, khi viên đạn cuối cùng của Xuân Vinh mất hút sau động tác bóp cò súng của anh. Vinh đứng bất động, trong khi bà Nguyễn Thị Nhung chết lặng, không có một phản xạ nào. Từ khả năng đoạt vàng, Hoàng Xuân Vinh rớt xuống vị trí thứ 13.

Tàn cuộc, Hoàng Xuân Vinh né mọi cố gắng tiếp cận của giới truyền thông trong nước tại Quảng Châu. Trưởng đoàn Lê Quý Phượng và HLV Nguyễn Thị Nhung cũng mong muốn tất cả “để Vinh được nghỉ ngơi”. Nỗi đau quá lớn khi vinh quang vụt xa trong tầm tay khiến một người nổi tiếng tinh thần “thép” như HLV Nguyễn Thị Nhung cũng cảm thấy rã rời. Xuân Vinh thì khỏi nói, trong những lần chia sẻ sau này, anh cho biết đã từng có ý định giã từ nghiệp thi đấu sớm, bởi không chịu được cảm giác đau đớn.

Nhưng ASIAD Quảng Châu chưa phải lần cuối Hoàng Xuân Vinh nếm trải nỗi đau phút cuối. Hai năm sau đó tại Olympic London (Anh), anh một lần nữa tiến rất gần tới chiếc Huy chương Thế vận hội. Ở nội dung 50m súng ngắn tự chọn, Xuân Vinh đã bắn cực tốt trong 8 loạt đầu tiên, đoạt 563 điểm. 

Viên đạn thứ 9, Xuân Vinh chỉ cần bắn trúng ô 8 điểm là sẽ chắc chắn đoạt HCĐ. Tuy nhiên, áp lực quá lớn đã khiến anh chỉ được 7,3 điểm ở lượt này. Dù ghi 10,2 điểm ở loạt cuối cùng, Xuân Vinh bỏ lỡ cơ hội. Thành tích của anh chỉ cách xạ thủ đoạt HCĐ người Trung Quốc Wang Zhiwei đúng 0,1 điểm!

Việt Nam lần đầu có huy chương vàng Olympic: Viên đạn tuyệt nhất đời ảnh 1

Hoàng Xuân Vinh đứng trên bục cao nhất nhận huy chương vàng Olympic.

Và phút cuối ngọt ngào

Trước ngày Xuân Vinh lên đường sang Hàn Quốc tập huấn trước khi bay thẳng qua Brazil tham dự Olympic Rio de Janeiro 2016, gặp nhau trước cổng Tổng cục TDTT 36 Trần Phú (Hà Nội), Vinh “dúi” tay chiếc vỏ đựng điện thoại. “Ông mang về tặng bạn gái cho tôi!”-anh bảo. Hỏi chuyện mục tiêu ở Olympic, Xuân Vinh nói rất tự tin, nhưng chỉ dám “nỗ lực hết khả năng”.

Theo HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung, ngành và bộ môn rất chờ đợi vào Hoàng Xuân Vinh, nhưng cũng vừa tự tin, vừa lo lắng. Tự tin bởi ở nội dung 10m súng ngắn hơi sở trường, Xuân Vinh có thể thách thức các đối thủ mạnh nhất thế giới. “Nhưng thể thao mà đặc biệt bắn súng, thành công còn phụ thuộc cả yếu tố may mắn. Vinh quang đôi khi cách tích tắc”-bà Nhung nói. Và nữa, xạ thủ thế giới, “cỡ” có trình độ như Vinh phải tầm trên dưới 30 người!

Tại Thế vận hội lần này, HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết, Liên đoàn bắn súng thế giới thay đổi trong quy định thi đấu, khi khán giả được vỗ tay, cổ vũ tại nơi thi đấu chứ không bắt buộc trật tự như trước. “Họ cố tình gây tâm lý cho VĐV, buộc các xạ thủ phải có bản lĩnh thực vững vàng. Vinh và các xạ thủ Việt Nam đã phải rèn luyện hằng ngày để làm quen với áp lực này”-bà Nhung cho hay. Thể thức thi đấu cũng có sự thay đổi, khi VĐV chỉ tính điểm ở Vòng chung kết để tranh huy chương. Từ lượt thứ 4, lần lượt xạ thủ có điểm thấp nhất trong 8 VĐV bị loại khỏi cuộc chơi, cho đến khi còn 2 người tranh HCV.

Việt Nam lần đầu có huy chương vàng Olympic: Viên đạn tuyệt nhất đời ảnh 2

Hoàng Xuân Vinh và tấm huy chương vàng.

Xuân Vinh đã tiến một mạch, vượt lên xạ thủ đứng thứ nhì của nước chủ nhà Brazil, Felipe Almeida Wu 2 điểm. Nhưng ở hai lượt đạn áp chót, Vinh chỉ được lần lượt 9,2 và 9,3 điểm, tụt xuống kém Wu 0,2 điểm trước lượt bắn cuối cùng. Ở lượt thứ 10, Wu bắn được 10,1 điểm, đồng nghĩa để đoạt HCV, Xuân Vinh phải được từ 10,4 điểm.

Cảm giác thất vọng đã có lúc thoảng qua với các thành viên đoàn thể thao Việt Nam có mặt tại phòng đấu. “Tôi đã nghĩ tới lời động viên của chị Nhung, là khi khó khăn nhất thì cần phải bình tĩnh, vững vàng nhất”-Xuân Vinh chia sẻ sau loạt đạn thứ 10. Anh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, và ngắm thật lâu, trước khi bóp cò!

Tất cả như nổ tung khi bảng điểm điện tử thông báo điểm số 10,7 sau phát bắn của Hoàng Xuân Vinh. Bên ngoài, HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung bật khóc nghẹn ngào. Với 202,5 điểm, Hoàng Xuân Vinh không chỉ đoạt HCV mà còn thiết lập kỷ lục mới ở Olympic. Chia sẻ với Tiền Phong hôm qua, bà Nhung cho biết do tập trung toàn bộ cho phần thi của Hoàng Xuân Vinh, cả đội bắn súng…quên cả đói. Đến hơn 4h sáng ngày 7/8 (giờ Việt Nam), đội mới đi ăn. Quá nửa đêm (giờ Brazil), Xuân Vinh và đội bắn súng mới lên giường đi ngủ.

Theo HLV Nguyễn Thị Nhung, điều tuyệt vời nhất không chỉ bởi Xuân Vinh đoạt HCV, thiết lập kỷ lục Olympic mới. Chiến thắng của anh còn ngọt ngào hơn, bởi Xuân Vinh đã đánh bại cả 2 xạ thủ người Trung Quốc tại Vòng chung kết. Đoạt HCĐ ở nội dung này là Pang Wei, một xạ thủ khét tiếng của Trung Quốc, với 180,4 điểm. Ít người biết rằng Almeida Wu, xạ thủ Brazil vốn cũng là một VĐV gốc Trung Quốc. Wu đã được nước chủ nhà Brazil tiến hành nhập tịch để chuẩn bị cho Thế vận hội 2016. Kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của nước chủ nhà bị phá vỡ bởi phút xuất thần và thăng hoa của xạ thủ Quân đội.

Sau thất bại ở ASIAD 2010, Xuân Vinh từng hỏi HLV Nguyễn Thị Nhung: “Em có còn bắn được nữa không?”. Câu trả lời của bà Nhung ngắn gọn nhưng cũng chắc nịch: “Em sẽ làm được”. Và Xuân Vinh làm được thật. Trải bao sóng gió cả trên trường bắn và trường đời, bữa cơm canh cua Hương Giang nấu cho chồng, mới thật thơm mát…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng

Sau khi được tin xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCV, phá kỷ lục Olympic, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng xạ thủ này cùng đoàn TTVN. Nội dung lá thư của Thủ tướng nêu rõ: “Gửi đồng chí Trưởng đoàn và các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic lần thứ 31. Tôi rất vui mừng nhận được tin trong ngày thi đấu đầu tiên tại Olympic lần thứ 31, vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành được huy chương vàng và phá kỷ lục Olympic, trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất của thể thao thế giới. Thành tích mà vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam vừa giành được đã mang lại vinh dự cho Tổ quốc, sự tự hào cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và những người hâm mộ thể thao cả nước.

Nhân sự kiện này, tôi gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên của Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt là vận động viên Hoàng Xuân Vinh và các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bắn súng Việt Nam. Tôi mong toàn Đoàn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu giành thêm nhiều thành tích tại Olympic lần này. Chúc toàn Đoàn mạnh khỏe, thành công”. 

Văn Kiên - H.Mai

Bộ sưu tập đồ sộ

Trước khi lập kỳ tích giành HCV tại Olympic 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã có “bộ sưu tập” thành tích đáng nể trong sự nghiệp của mình: 7 kỳ SEA Games liên tiếp kể từ năm 2001 cho đến 2015, mỗi kỳ giành ít nhất một HCV; HCĐ đồng đội nội dung 10m súng ngắn nam tại Đại hội thể thao châu Á- ASIAD 2006; giành vé tham dự Olympic London 2012 (Anh); HCV cá nhân 10m súng ngắn hơi nam, HCĐ đồng đội tại giải vô địch bắn súng hơi châu Á 2012 (Trung Quốc); HCV 10 m súng ngắn hơi nam Cúp bắn súng thế giới- ISSF World Cup 2013 (Hàn Quốc); HCV và phá kỷ lục thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Cúp bắn súng thế giới- ISSF World Cup 2014 (Mỹ) và nhiều giải thưởng lớn khác từ bắn súng.   

H.Mai

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.