“Viên ngọc xanh” của cô bé Thảo

Minh Thảo
Minh Thảo
Minh Thảo đã sáng lập ra CLB “Viên ngọc xanh” với ước mơ Trái đất của chúng ta mãi Xanh sáng lung linh như một viên ngọc quý...

Là một học sinh đang du học ở Mỹ, Thảo có dịp trải nghiệp, so sánh môi trường sống ở đất nước tiên tiến, hiện đại đó với Việt Nam đang ngày càng ô nhiễm, cây xanh ít đi, rác thải tăng lên. Có những nguyên nhân khách quan như kinh tế đất nước ngày càng phát triển với bao nhà máy, xí nghiệp mọc lên kéo theo đó là lượng khí thải, rác thải công nghiệp cũng tăng lên rất nhiều. Có những nguyên nhân chủ quan chính do ý thức yếu kém của người dân không bảo vệ giữ gìn môi trường... Điều này đã thôi thúc Thảo thực hiện ý tưởng thành lập CLB Viên ngọc xanh cùng các bạn trẻ khác cùng nhau vận động tuyên truyền bảo vệ môi trường, trồng thêm cây xanh, hạn chế rác thải.

Hoạt động của CLB Viên ngọc xanh rất đa dạng, các bạn cùng làm từ lên ý tưởng, đi vận động xin tiền tài trợ cho hoạt động… đến các hoạt động thiết thực như trồng cây, dọn vệ sinh khu phố, đặt thêm thùng rác hay treo băng rôn, khẩu hiệu để tác động đến nhận thức của người dân…

“Viên ngọc xanh” của cô bé Thảo ảnh 1 Treo khẩu hiệu bảo vệ môi trường và đặt các thùng rác
“Viên ngọc xanh” của cô bé Thảo ảnh 2 Trồng thêm cây xanh
Nhiều khi hoạt động bảo vệ môi trường có thể chỉ cần những hành động rất nhỏ, bất cứ ai cũng có thể làm được như là giữ gìn vệ sinh, hạn chế rác thải… Một lần tình cờ xem được 1 video trên facebook, Thảo đã rất xúc động với những hoàn cảnh, những mảnh đời bất hạnh của học viên tại Trung tâm Nghị Lực Sống.

Sau khi đến Trung tâm, được mọi người tại Trung tâm nhiệt tình tiếp đón, trò chuyện và chia sẻ về cuộc sống, công việc… Thảo nhận ra mình còn may mắn hơn nhiều các bạn, các anh chị học viên tại đây. Em hiểu được cuộc sống của các học viên ở đây không chỉ thiếu thốn vật chất - chi tiêu hàng ngày mà về tinh thần cũng luôn khao khát được hòa nhập và thấu hiểu, phá bỏ “bức tường vô hình” giữa các bạn với những người bình thường bên ngoài.

Do đó, Thảo đã kêu gọi các thành viên của CLB Viên Ngọc Xanh tổ chức một buổi giao lưu với các bạn học viên của Nghị Lực Sống với mục đích truyền thông điệp: “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và đóng góp của tất cả mọi người, mọi người đều có thể đóng góp vào công cuộc này từ những công việc bé nhỏ như tận dụng rác thải tái chế và trồng thêm cây xanh... 

“Viên ngọc xanh” của cô bé Thảo ảnh 3 Các bạn ở TT Nghị lực sống đang hào hứng tái chế rác thải
“Viên ngọc xanh” của cô bé Thảo ảnh 4 Và đây là thành quả rất đáng yêu!
CLB Viên ngọc xanh cũng trích quỹ trao tặng Trung tâm một số tiền để mua thêm máy tính phục vụ cho công việc học tập của các bạn học viên. Cô bé Thảo đúng với cái tên của mình, thật là “thảo” đúng không các bạn?!
“Viên ngọc xanh” của cô bé Thảo ảnh 5 Tặng máy tính cho Trung tâm
MỚI - NÓNG