Vào VCK U23 bằng vé vớt, HLV tuyển Thái Lan viện cớ chấn thương và khí hậu

0:00 / 0:00
0:00
Vào VCK U23 bằng vé vớt, HLV tuyển Thái Lan viện cớ chấn thương và khí hậu
TPO - Huấn luyện viên trưởng của tuyển U23 Thái Lan, Worawut Srimaka, đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau kết quả kém thuyết phục của đội nhà ở bảng J vòng loại U23 châu Á 2022 vừa kết thúc. Tuy nhiên ông cũng cho rằng các chấn thương liên tiếp, điều kiện sân bãi kém và khí hậu khắc nghiệt cũng là lý do lớn khiến Thái Lan thi đấu tệ.

Trong loạt trận bảng J vừa khép lại chiều tối 31/10, U23 Thái Lan chỉ có 1 điểm trước Malaysia và chấp nhận đứng nhì bảng. Họ đối mặt nguy cơ bị loại rất lớn nhưng cuối cùng, thắng lợi của Lào trước Mông Cổ đã đảo ngược tình thế.

Bởi Lào đã lên xếp thứ 3, đẩy chủ nhà Mông Cổ xuống đứng bét. Thay vì bị trừ 3 điểm ở trận thắng Lào nếu Lào đứng bét bảng khi so sánh thành tích giữa cách đội xếp nhì trong 11 bảng đấu, Thái Lan sẽ chỉ bị trừ 1 điểm ở trận hoà Mông Cổ.

Như vậy, thay vì có 2 điểm, U23 Thái Lan có 4 điểm, đồng nghĩa giành vé đi tiếp với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ 2 tốt nhất, bất chấp các kết quả còn lại. U23 Thái Lan đã chơi không tốt và chỉ may mắn đi tiếp, nhưng HLV Worawut Srimaka cho rằng chính những chấn thương và khí hậu lạnh, khô ở Mông Cổ đã ảnh hưởng xấu đến phong độ đội bóng của ông.

Vào VCK U23 bằng vé vớt, HLV tuyển Thái Lan viện cớ chấn thương và khí hậu ảnh 1

U23 Thái Lan kết thúc vòng bảng với 5 điểm, đứng nhì sau Malaysia

Ông nói: “Trận đấu với Malaysia là một trận đấu không tốt khi nhiều cầu thủ của chúng tôi gặp chấn thương. Nhìn chung, chúng ta có thể sẽ căng thẳng và mắc sai lầm, nhưng cuối cùng, quan trọng là chúng ta đạt được mục tiêu. Và thực tế là chúng tôi đã lọt vào đến vòng chung kết.

Tổng quan mà nói, với thể lực của các cầu thủ, lại phải thi đấu với mật độ dày và điều kiện sân bãi, thời tiết không tốt thì đúng là nhiều người đã có biểu hiện mệt mỏi. Một số người còn phải hỗ trợ để tránh bị đau thêm".

Nhưng cựu trung phong của ĐT Thái Lan vẫn hiểu kết quả ông vừa có là kém cỏi. Ông đã xin lỗi người hâm mộ: "Với tư cách là một huấn luyện viên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm với kết quả này. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra ban đầu là vượt qua vòng loại. Việc chúng tôi không bị đánh bại là một điều tốt. Nhưng đúng là chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn.

Chúng tôi đã mắc rất nhiều sai lầm. Và tôi phải gửi lời xin lỗi đến tất cả những người hâm mộ. Tôi và các cầu thủ trẻ đã làm hết sức mình. Lúc này, người hâm mộ bóng đá Thái Lan có thể không hạnh phúc. Nhưng sau đó, có lẽ bạn sẽ mỉm cười. Những gì tốt đẹp nhất của đội bóng đang chờ chúng ta. Tôi tin rằng toàn đội sẽ tiếp tục thể hiện tốt".

MỚI - NÓNG