V-League 2011 vòng 4: Đổi ngôi

V-League 2011 vòng 4: Đổi ngôi
TP - Eximbank V-League 2011 mới qua bốn vòng đấu mà ngôi đầu bảng đã đổi chủ tới năm lần (Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SLNA, Khánh Hòa và giờ là Đà Nẵng). SHB Đà Nẵng đánh bại Ninh Bình trong trận đấu chiều qua để bước lên vị trí số một, trong lúc Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai bại trận cay đắng.

>> Hà Nội ACB thua derby thủ đô

Gục ngã trước Hòa Phát Hà Nội, đội Hà Nội ACB (áo trắng) tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với 0 điểm Ảnh: Phạm Yên
Gục ngã trước Hòa Phát Hà Nội, đội Hà Nội ACB (áo trắng) tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với 0 điểm. Ảnh: Phạm Yên.

Trên sân Long An, dù có được bàn thắng trước, nhưng Vicem Hải Phòng lại không bảo toàn được tỷ số và đành chịu chia điểm. Với tư cách là đội chủ nhà, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã nhập cuộc với lối chơi tấn công ngay từ đầu. Trong khi đó, Vicem Hải Phòng cũng không ngại chơi đôi công với các học trò của tân HLV Barbosa.

Cuối hiệp một, các học trò của HLV Vương Tiến Dũng khai thông thế bế tắc của trận đấu. Nhận đường chuyền của đồng đội, Osas tung cú dứt điểm cận thành chính xác hạ thủ môn Tiến Phong đưa Vicem Hải Phòng vượt lên dẫn trước đội chủ nhà.

Khi mà hiệp hai vừa được bắt đầu, các cầu thủ ĐTLA đã có được bàn thắng quân bình tỷ số của trận đấu. Nhận đường chuyền của đồng đội, sau một nhịp khống chế, David tung cú sút chéo góc làm tung lưới đội khách.

Những phút sau đó tiếp tục chứng kiến sự khởi sắc trong lối chơi của ĐTLA với nhiều những pha bóng hãm thành. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng đất Cảng đã hóa giải thành công để bảo toàn tỷ số hòa 1-1. Với việc chỉ có được một điểm, cả ĐTLA và Vincem Hải Phòng đều không thể cải thiện được nhiều vị trí của mình trên BXH sau bốn vòng đấu.

Trên sân Hàng Đẫy, sau ba trận toàn thua, Hà Nội ACB vẫn không thể thay đổi được tình hình khi thua trận tiếp theo tại V-League trước người anh em cùng thành phố Hòa Phát HN. Vắng tiền đạo Timothy và trung vệ Ngọc Tú không thể thi đấu, nhưng Hòa Phát HN lại trội hơn ở tính đồng đều và mức độ gắn kết nên Thành Lương và các đồng đội đành thúc thủ.

Ngay từ phút thứ năm đã có hai bàn nghiêng về Hòa Phát HN, và cố gắng lắm ở hiệp hai, Hà Nội ACB mới gỡ được một bàn, đành chấp nhận thua 2-1. Qua bốn trận toàn thua, Hà Nội ACB đã cho thấy tình trạng báo động đỏ.

Cùng kết thúc với tỷ số 2-1 là trận đấu ở sân Chi Lăng. Phải chơi trên sân khách, đội bóng cố đô Hoa Lư không làm được gì nhiều để phá cái dớp chưa bao giờ đánh bại được SHB Đà Nẵng cũng như chịu sức ép vô cùng lớn vì chưa thắng ở V-League mùa này.

Trong khi đó, một chiến thắng đến đúng lúc giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lên đầu bảng xếp hạng và điều đó đồng nghĩa với đường cùng cho V.Ninh Bình cũng như cá nhân HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Hai trận đấu có tỷ số 3-2 là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp CS Đồng Tháp và Navibank SG tiếp Bình Dương. Đây là giờ phút mà HAGL và Bình Dương nếm phải trái đắng.

Dù lối chơi chưa thực sự đẹp mắt nhưng dưới triều đại của HLV Mai Đức Chung, Navibank SG vẫn bất bại sau sáu trận đã đấu (ba ở V-League và ba ở Cúp QG). Đại diện Sài thành đang có dàn hỏa lực cực mạnh với hai họng pháo chủ lực là Endene và Almeida.

Trong lúc đó, hàng công của B.Bình Dương với những hảo thủ như Lee Nguyễn – Leandro – Philani - Nwafor trên thực tế chưa là chính mình. Việc Leandro sau khi sút phạt 11m thành công ngay ở đầu trận rồi phải nhận thẻ đỏ sớm đã làm Bình Dương thua ngược 2-3.

Cũng thua 2-3 ngay trên sân nhà Pleiku khi đã dẫn 2-1 là trường hợp của HAGL. Khi tỷ số đang là 2-3, HAGL được hưởng 11m và trung vệ Văn Ngân (ĐT) nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân, nhưng Evaldo đã sút quá lộ để thủ môn Tấn Trường cản phá được, bảo toàn chiến thắng cho đội nhà.

Xếp hạng: 1. SHB Đà Nẵng (9 điểm); 2. K. Khánh Hòa (9); 3. N.Sài Gòn (8); 4. TĐCS Đồng Tháp (8); 5. SLNA (7); 6. Hà Nội T&T (6); 7. Hòa Phát (6); 8. Thanh Hóa (6); 9. ĐTLA (5); 10. V.Hải Phòng (4); 11. B.Bình Dương (4); 12. HAGL (3); 13. V.Ninh Bình (2); 14. Hà Nội ACB (0).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG