Ước

Ước
TP - Cậu sẽ ước gì sáng nay?

-Giản dị thôi, ước một năm mới an lành, một gia đình đầm ấm, một công việc ổn định, một đời sống ấm no.

-Nếu xếp theo thứ tự, thì điều ước nào lên hàng đầu?

-Tất cả là hàng đầu. Dàn hàng ngang thẳng… ước. Thế cậu không thấy năm nay, đầu năm là ngày 1 tháng 1 năm 2011 à? 4 số 1, nên tớ vận vào là bốn ưu tiên hàng đầu.

-Đạt được 4 điều giản dị của cậu quả là chả dễ dàng gì trong thời gạo châu củi quế này. Ước thế liệu có tham lam quá không?

-Chưa là hiện thực mới ước. Điều ước vô tội, có ai phạt vạ điều ước bao giờ?

-Cậu nói có lý! Thế thì dại gì đầu năm tớ lại không ước nhỉ? Tớ cũng ước giản dị như cậu thôi, ước một năm không bão lũ, một năm không bệnh tật, một năm không tắc dường, một năm không ô nhiễm.

-Điều ước của cậu đúng là giản dị, gần gũi và rất đời sống. Nhưng mà này, đến cuối năm, những điều ước của cậu vẫn chỉ là điều ước thôi, cậu có buồn không?

-Nó chỉ là điều ước thôi mà, có ai giải ngân và quyết toán điều ước đâu mà buồn.

-Nhưng khi những điều ước của những người như cậu và tớ trở thành hiện thực, lúc đó cậu sẽ…

-Tiếp tục ước những điều chưa thể. Năm mới mà, ai lại ước những điều đã cũ…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG