Ước mơ được chắp cánh

Ước mơ được chắp cánh
TP - Ngô Văn Thuận (trú tại xóm 8, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành Nghệ An), thí sinh đạp xe hơn 300 km đi thi vừa được Bộ Quốc phòng đặc cách vào đại học.

> Kết quả buồn của thí sinh đạp xe 300km đi thi

Nguyễn Văn Thuận sẽ là tân sinh viên Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp. Ảnh: Q.L
Ngô Văn Thuận sẽ là tân sinh viên Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp. Ảnh: Q.L.

Nghị lực phi thường

Nhà nghèo, bố bị bệnh, mọi công việc dồn hết lên vai Ngô Văn Thuận. Sau buổi học, Thuận phải ra đồng mò cua, bắt ốc kiếm tiền giúp mẹ. Đêm đêm, em xách đèn đi soi lươn.

"Lươn trên đồng ngày càng hiếm, mỗi lần đi soi may mắn lắm cũng chỉ bắt được vài ba cân. Phải đi bộ hàng chục cây số ngoài đồng, mệt lắm anh ạ!", Thuận kể.

Bà Ngô Thị Tuệ Quý (mẹ Thuận) cũng đã lặn lội khắp nơi kiếm thuốc chữa bệnh cho chồng, nhưng cuối cùng tiền mất tật mang. Gia đình ngày càng khốn khó. Thương bố mẹ, Thuận quyết tâm theo học. Tranh thủ thời gian ít ỏi sau giờ học ở trường và làm đồng, cậu học trò nghèo cặm cụi đèn sách.

"Thuận là học sinh khá giỏi thuộc lớp chọn của Trường THPT Yên Thành 2. Cậu ấy hiền lành, nhưng giàu nghị lực!", giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Trọng Mậu nói.

Tốt nghiệp cấp 3, Ngô Văn Thuận chọn Trường Sĩ quan lục quân 1 vì "Nếu trúng tuyển trường này, em không phải lo học phí, cha mẹ sẽ đỡ một gánh nặng”.

Thuận một mình một xe đạp đi thi. Để đến được trường thi, em phải băng qua 600km cả đi lẫn về trên chiếc xe cà tàng, chỉ với 30.000 đồng trong túi.

Được sự giúp đỡ của đại úy Nguyễn Quốc Khánh, Công an huyện Thanh Trì và một số cán bộ Thành ủy Hà Nội, Thuận được bố trí nơi ăn nghỉ trong những ngày thi đại học.

"Dù kết quả thi thế nào, em vẫn không quên được ơn các chú, các bác đã hỗ trợ cho em!", Thuận nói.

Chắp cánh ước mơ

"Em chỉ được 14 điểm, trong khi điểm trúng tuyển là 16,5", Ngô Văn Thuận buồn bã sau khi biết kết quả điểm thi của mình.

Trở về quê, tranh thủ ngày hè, Thuận lại xách giỏ ra đồng bắt cua, bắt lươn, lên rừng kiếm củi về mang ra chợ bán. Cậu học trò nghèo với ước mơ cháy bỏng vào học đại học không từ bỏ quyết tâm của mình.

Thuận vẫn nung nấu ý chí thi đậu ĐH bằng được. "Năm nay không đậu, sang năm thi tiếp, thi đậu mới thôi!", Thuận quyết tâm.

Ngày 29-8, Ngô Văn Thuận bất ngờ nhận được tin vui: Em được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh ký quyết định tuyển bổ sung vào trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp.

Tin vui lan nhanh, bạn bè, thầy cô Trường THPT Yên Thành 2 tới tấp gọi điện chúc mừng. Căn nhà buồn hiu của Thuận tại Xuân Thành bỗng trở nên rộn ràng, tấp nập. Cậu học trò nghèo được chắp cánh ước mơ.

Chiều qua, 30-8, Ngô Văn Thuận cho biết em đang kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện huyện Yên Thành trong khi chờ giấy báo của nhà trường, hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị nhập học Trường Sĩ quan Tăng- Thiết giáp vào đầu tháng 9 này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG