Ước cho đã!

TP - Quá đã! Quá đã!

- Chuyện chi quá đã?

- Một trăm phần trăm bệnh nhân đã được điều trị miễn phí với đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, đúng chuẩn lương y như từ mẫu…

- Hả?

- Còn nè!  Một trăm phần trăm trường học đạt chuẩn chất lượng quốc tế. Có xe đưa đón học sinh đi về. Không còn tệ học thêm học nếm…

- Chu cha!...

- Chưa hết! Một trăm phần trăm tuyến phố đạt chuẩn đường thông hè thoáng, lát đá hoa cương. Hổng còn hàng rong, hết luôn ăn xin, móc túi…

- Đã dzậy ta!

- Đã ăn thua chi? Tất cả người dân đều được cung ứng thực phẩm sạch tuyệt đối từ gạo, rau, cá, thịt, trứng…Xưa rồi Diễm, chuyện chất độc bao phủ bữa ăn. Cứ đến giờ dọn mâm là mỗi nhà có ngay một bác sĩ đến lấy mẫu xét nghiệm, tư vấn dinh dưỡng…Và như thế, chào nhé béo phì, tiểu đường…

- Thiên đường là đây chứ ở đâu xa?

- Nữa nè: Một trăm phần trăm  công chức, viên chức đúng nghĩa đày tớ, đến từng nhà, ra từng ngõ,  tư vấn, hướng dẫn, tổ chức, khuyến cáo, định hướng cho “ông chủ” dân từ chuyện to đến việc nhỏ…

- Thiệt dzậy hông ta?

- Nghi ngờ chi nữa! Ngày Cá tháng Tư, đã không ước thì thôi, khi ước rồi thì ước cho nó đã!

- Quá đã! Quá đã!