Ứng viên tổng thống Hàn Quốc bị chế giễu mê tín với chữ Hán trong lòng bàn tay

0:00 / 0:00
0:00
Ứng viên Yoon Seok-youl có chữ "vương" trong lòng bàn tay trái khi ông tham gia phiên tranh luận trên truyền hình gần đây.
Ứng viên Yoon Seok-youl có chữ "vương" trong lòng bàn tay trái khi ông tham gia phiên tranh luận trên truyền hình gần đây.
TPO - Chữ Hán trong lòng bàn tay một ứng viên tổng thống tiềm năng của Hàn Quốc đang gây ra nhiều bàn luận về sự mê tín, khi cuộc đua chọn người lãnh đạo kế nhiệm đang nóng lên.

Cuộc đua giành đề cử cho vị trí tranh cử ghế tổng thống đã xuất hiện những câu chuyện kỳ quặc, khi các đối thủ cạnh tranh trong cùng đảng cáo buộc nhau nghe theo lời khuyên của thầy bói để có cơ hội tốt hơn trong cuộc bầu cử vào năm sau.

Cựu công tố viên trưởng Yoon Seok-youl, ứng viên của đảng Quyền lực nhân dân (PPP), gây xôn xao khi giơ bàn tay trái có chữ “vương”, nghĩa là “vua”, khi ông tham gia hàng loạt cuộc tranh luận trên truyền hình với ứng viên đối thủ cùng đảng.

Các pháp sư và người lớn tuổi ở Hàn Quốc thường khuyên học sinh, sinh viên hay những người đi phỏng vấn xin việc viết chữ này vào tay để cảm thấy tự tin và may mắn hơn.

Các đối thủ cùng đảng cũng như của đảng Dân chủ cầm quyền chế nhạo ông Yoon vì điều này.

“Tôi kêu gọi ông Yoon từ bỏ chiến dịch tranh cử phụ thuộc vào lá bùa hộ mệnh của mình. Đây chỉ là những trò hề ngớ ngẩn làm suy yếu quyền lực chính trị của đất nước” - ông Hong Joon-pyo.

Hong Joon-pyo, ứng viên cùng đảng, cho rằng ông Yoon dựa vào thầy bói để chiến thắng trong các cuộc tranh luận, đồng thời nhắc đến tấm bằng tiến sĩ mà vợ ông Yoon, bà Kim Keon-hee, có được nhờ một luận văn về chuyện bói toán.

Ông Hong còn nhắc đến những bài báo nói về việc ông Yoon đã đi cùng một thầy bói dùng sách Kinh dịch của Trung Quốc trong cuộc gặp với chính trị gia kỳ cựu Kim Chong-in để hỏi ý kiến về kế hoạch chính trị trong tương lai.

“Tôi kêu gọi ông Yoon từ bỏ chiến dịch tranh cử phụ thuộc vào lá bùa hộ mệnh của mình. Đây chỉ là những trò hề ngớ ngẩn làm suy yếu quyền lực chính trị của đất nước”, ông Hong nói.

Yoo Seung-min, ứng viên xếp thứ ba trong PPP, sau hai ông Yoon và Hong, than thở rằng cuộc đua giành đề cử của đảng cho cuộc bầu cử vào tháng 5 năm sau đã bị vấy bẩn vì “bùa chú và thầy cúng”.

“Làm sao chúng ta có thể thắng với một ứng viên dựa vào mê tín?”, ông Yoo viết trên Facebook.

Hai bà Park và Choi đều đang thụ án tù vì tội tham nhũng. Bà Choi được cho là đã thiết kế lễ nhậm chức của bà Park năm 2013 với đầy đủ các biểu tượng có 5 màu: vàng, xanh, trắng, đỏ và đen dựa trên thuyết của người Trung Quốc.

Lee So-young, phát ngôn viên của đảng Dân chủ cầm quyền, tận dụng tình hình bằng cách so sánh vụ việc này với cựu Tổng thống Park Geun-hye và người bạn Choi Soon-sil. Cả hai người này đều được nói là đã dựa vào đạo giáo và thuyết âm dương ngũ hành của Trung Quốc về vũ trụ.

Hai bà Park và Choi đều đang thụ án tù vì tội tham nhũng. Bà Choi được cho là đã thiết kế lễ nhậm chức của bà Park năm 2013 với đầy đủ các biểu tượng có 5 màu: vàng, xanh, trắng, đỏ và đen dựa trên thuyết của người Trung Quốc.

“Mọi người nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra khi một nhà lãnh đạo không đủ phẩm chất đưa ra những quyết định chính trị dựa trên sự mê tín và bùa chú”, phát ngôn viên Lee nói.

Lee Jae-myung, ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ, nói rằng chuyện của ông Yoon nhắc ông nhớ về bà Choi và khiến ông “bật cười”.

“Tôi hiểu sự tuyệt vọng của ông ấy. Nhưng tốt hơn ông ấy nên viết chữ ở chỗ nào có quần áo che đi”, ông Lee mỉa mai.

Ông Yoon phủ nhận chữ viết trong lòng bàn tay là bùa hộ mệnh. Ông nói rằng những người ủng hộ ông ở khu dân cư nơi ông sống đã chặn ông trên đường để viết chữ lên bàn tay ông. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng ông nên xoá nó đi trước khi lên truyền hình.

Năm 2018, nhật báo Kinh tế Hàn Quốc có bài viết nói rằng ngành công nghiệp bói toán của nước này trị giá 3,7 tỷ USD. Báo Economist cho biết Hàn Quốc có hơn 300.000 thầy bói và 150.000 pháp sư.

Theo Korea Herald
MỚI - NÓNG