Ukraine tuyên bố tấn công kho đạn của Nga ở Voronezh, trung tâm hậu cần ở Donetsk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nguồn tin an ninh ngày 7/7 cho biết các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho đạn trên lãnh thổ Nga. Nguồn tin cũng cảnh báo có "khả năng cao" sẽ xảy ra các vụ nổ tại các khu công nghiệp - quân sự của Nga trong tương lai gần.
Ukraine tuyên bố tấn công kho đạn của Nga ở Voronezh, trung tâm hậu cần ở Donetsk ảnh 1

Khói bốc lên từ kho đạn ở Voronezh. Ảnh: Pravda

Nguồn tin giấu tên nói với Reuters rằng một cơ sở lưu trữ đạn dược rộng 9.000 m2 nằm ở vùng Voronezh của Nga đã bị nhắm mục tiêu. Nhà kho nằm gần làng Sergeyevka, cách vùng lãnh thổ gần nhất do Ukraine kiểm soát khoảng 136 km.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn trong đêm 6/7 rạng sáng 7/7.

Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Quân đội Nga được cho là cất giữ tên lửa đất-đối-đất, đất-đối-không, đạn pháo xe tăng và đạn nhỏ ở nhà kho này.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã xây dựng một đội máy bay không người lái tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Nguồn tin cảnh báo: "Trong tương lai gần, vẫn có khả năng cao sẽ xảy ra những vụ nổ bất ngờ tại các cơ sở công nghiệp - quân sự của Nga".

Nguồn: Pravda

Cùng ngày, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết các sĩ quan DIU cùng đơn vị trinh sát trên không của Lữ đoàn Pháo binh số 45 đã phát hiện và tấn công hai cơ sở quân sự của Nga ở Donetsk hôm 6/7.

Trong đó có một trung tâm hậu cần ở Debaltseve - nơi tập trung xe tăng và đạn dược của Nga, và hệ thống tác chiến điện tử R-330Zh Zhitel.

Ukraine tuyên bố tấn công kho đạn của Nga ở Voronezh, trung tâm hậu cần ở Donetsk ảnh 2
Ukraine tuyên bố tấn công kho đạn của Nga ở Voronezh, trung tâm hậu cần ở Donetsk ảnh 3

Hình ảnh về hai vụ tấn công. Ảnh: Pravda

Theo Pravda, Reuters
MỚI - NÓNG
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
TPO - Khi bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào Hà Nội, hàng chục nghìn cây xanh, nhiều công trình tại Hà Nội bị hư hỏng. Hàng hoa giấy được trồng trên cầu Vĩnh Tuy cũng không thoát khỏi bị quăng quật trở nên xác xơ, nhưng sau gần một tháng, hiện những cây này đang bung nở trở lại, rực rỡ sức sống.