Ứa nước mắt khi hay tin bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cháu T. L. Y. V (5 tuổi), nạn nhân của vụ cha ném con xuống sông là đứa bé rất ngoan, vâng lời. Cháu thường xuyên phải xa ba mẹ nên ở với bà ngoại từ nhỏ. Bé rất ngoan và vâng lời khiến ai cũng ứa nước mắt khi hay tin dữ.
Ứa nước mắt khi hay tin bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông ảnh 1

Bà ngoại cháu bé cho hay T. L. Y. V. là đứa bé rất dễ thương, ngoan ngoãn.

Sáng 17/2, người dân thôn Đông Tuần, xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) bàng hoàng trước tin cháu T. L. Y. V bị chính cha ruột ném xuống sông tử vong.

Ứa nước mắt khi hay tin bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông ảnh 2

Đối tượng Trần Văn V. (áo sọc, giữa)

Bà Bùi Thị Thủy, một người dân cho hay, cháu T. L. Y. V. là đứa bé rất dễ thương, và không ai có thể tin một người cha có thể nhẫn tâm ném con gái mình xuống sông như vậy.

Cha mẹ đi làm công nhân ở TP.HCM, cháu T. L. Y. V. ở với bà ngoại. Bà Lê Thị Lương (bà ngoại cháu bé) cho hay, bé T. L. Y. V. là đứa bé rất ngoan, thường ngày, sau giờ đi học trên lớp mẫu giáo, thì T. L. Y. V. chỉ chơi quanh quẩn ở nhà hoặc sang nhà hàng xóm.

“Bé dễ thương lắm. Mẹ đi làm công nhân trong tận TPHCM nên ít khi được bên mẹ, nhưng bé rất ngoan, vâng lời. Tội nghiệp cháu tôi quá”, bà Lương chia sẻ.

Theo thượng tá Phạm Việt Tiến - Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân ban đầu để xảy ra vụ việc được nhận định là do V. nghi ngờ vợ (Lê Thị Ty N.) ngoại tình. Trước đó, V. gọi điện cho vợ nhưng vợ không nghe máy.

Khoảng 19h30 ngày 16/2, V. từ nhà của mình (thôn Đông Tuần, xã Tam Hải) đến nhà vợ nói chuyện với mẹ của Lê Thị Ty N. về việc trên. Sau đó, V. nảy sinh ý định giết con.

Trưa 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn giải V. đi thực nghiệm hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải), nơi nghi phạm ném con xuống sông Trường Giang.

Thi thể cháu bé được tìm thấy lúc 0h15 phút sáng nay (ngày 17/2).

MỚI - NÓNG