U18 Việt Nam thua ngược đầy tiếc nuối ở giải Tứ hùng tại Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận đấu thuộc giải giao hữu quốc tế U18 Seoul Eou Cup vừa kết thúc, U18 Việt Nam đã cải thiện lối chơi so với ngày mở màn. Nhưng như vậy vẫn là không đủ để đội bóng giành kết quả tốt trước một Ukraine giàu thể lực hơn.
U18 Việt Nam thua ngược đầy tiếc nuối ở giải Tứ hùng tại Hàn Quốc ảnh 1

So với thất bại 0-5 trước Morocco cách đây 3 ngày, U18 Việt Nam đã thay đổi khá nhiều và kết quả thu lại ban đầu là rất tích cực. Lối chơi tự tin triển khai bóng, phòng ngự chắc chắn giúp các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ, những người vượt trội về thể hình và thể lực.

Và ở thế trận đó, Việt Nam là bên mở tỷ số. Phút 23, từ một tình huống dàn xếp đá phạt, Nguyễn Công Phương đã lập siêu phẩm với cú đá hiểm, đưa bóng vượt qua hàng rào găm vào góc lưới mở điểm cho U18 Việt Nam.

U18 Việt Nam thua ngược đầy tiếc nuối ở giải Tứ hùng tại Hàn Quốc ảnh 2

U18 Việt Nam ăn mừng bàn dẫn trước (ảnh VFF)

Tưởng như sẽ kết thúc hiệp 1 bằng tỷ số 1-0 thì vào những phút cuối, phút giây lơi lỏng của hàng thủ đã khiến U18 Việt Nam bị gỡ hòa.

Không nao núng sau bàn thua, U18 Việt Nam vẫn thi đấu rất tự tin trong hiệp 2 và như hiệp 1, U18 Việt Nam đã ghi bàn trước. Lần này, người lập công là Hoàng Minh Tiến. Nửa sau hiệp 2 ghi nhận thế trận rất khoa học của các cầu thủ áo đỏ, khiến Ukraine bế tắc.

Nhưng bằng lối đá biên giàu thể lực, các cầu thủ châu Âu đã tận dụng 10 phút cuối sa sút của đối thủ để liên tiếp ghi bàn. Phút 80, họ san bằng tỷ số 2-2 và trước khi trận đấu kết thúc, Dmytrii đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho U18 Ukraine.

Như vậy với 2 trận thua, U18 Việt Nam đã hết hy vọng tranh chức vô địch giải Tứ hùng ở Hàn Quốc (4 đội đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội dẫn đầu đá chung kết). Trong trận đấu sau đó, Hàn Quốc hòa Morocco 1-1 và cả hai cùng dẫn đầu. Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc ở trận cuối còn Morocco đấu Ukraine.

MỚI - NÓNG