Tuyển Việt Nam và vận đen mang tên... sân nhà

CĐV bày tỏ sự thất vọng bằng những chai nước ném xuống sân. Ảnh: Như Ý
CĐV bày tỏ sự thất vọng bằng những chai nước ném xuống sân. Ảnh: Như Ý
TPO - Thua Malaysia 2-4 trong trận cầu thảm hỏa và bị loại, người hâm mộ chợt nhận ra rằng, dường như Mỹ Đình từ lâu đã trở thành vận rủi của tuyển Việt Nam. Cứ đá ở đây, các cầu thủ Việt lập tức chơi như "gà mắc tóc".

Thắng 2-1 ở lượt đi ngay trên sân khách, cứ ngỡ ĐT Việt Nam sẽ dễ dàng đánh bại Malaysia trong trận lượt về để tái ngộ Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2014. Nên nhớ rằng, ngoài lợi thế về bàn thắng và tâm lý, thầy trò Miura còn có sự cổ vũ cuồng nhiệt của khoảng 40.000 CĐV nhà, những người đã không quản gió rét và tiền bạc để tới sân cổ vũ họ thi đấu.

Thế nhưng, trong một ngày thiếu may mắn, mọi thứ đã trở thành cơn ác mộng khó quên với các chàng trai áo đỏ. Hàng thủ chơi như mơ ngủ và giúp Malaysia dễ dàng ghi 4 bàn thắng trong hiệp 1. Những nỗ lực của hàng công, trong đó nổi bật có Công Vinh, chỉ giúp đội có 2 bàn danh dự. Thua chung cuộc 4-5, Việt Nam một lần nữa lỗi hẹn với giải đấu số 1 Đông Nam Á.

Thật buồn khi các cầu thủ Việt Nam đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà Mỹ Đình và khiến các CĐV của mình phải ra về trong thất vọng. Nhưng nếu lật lại quá khứ thì dường như điều này đã trở thành... thói quen. Từ năm 2007 tới nay, ĐT Việt Nam chưa từng thắng khi đá vòng knock-out AFF Cup trên sân Mỹ Đình.

Tại AFF Cup 2007, trước 40.000 CĐV nhà, Việt Nam đã để thua Thái Lan 0-2 trong trận bán kết lượt đi. Thậm chí Phan Thanh Bình còn sút hỏng một quả penalty. Sau đó, chúng ta không thể lật ngược thế cờ ở lượt về và chấp nhận bị loại.

Năm 2008, ĐT Việt Nam lần đầu lên ngôi vương khu vực Đông Nam Á. Nhưng chức vô địch này có dấu ấn lớn của những chiến thắng trên sân khách (2-1 trước Thái Lan, 1-0 trước Singapore). Hai trận đấu trên sân nhà tại bán kết và chung kết, Việt Nam đều chỉ có kết quả hòa (1-1 trước Thái Lan, 0-0 trước Singapore).

Đến bán kết AFF Cup 2010, Việt Nam tiếp tục gánh chịu vận đen mang tên sân nhà, lần này đối thủ là Malaysia. Những Thành Lương, Vũ Phong đã rất nỗ lực nhưng không tài nào chọc thủng lưới đội bạn. Tỷ số 0-0 trên sân Mỹ Đình khiến ĐT Việt Nam thành cựu vô địch sau khi đã thua ở lượt đi.

4 năm sau, Việt Nam đã thể hiện một lối chơi thuyết phục ở vòng bảng và cả trận bán kết trên sân khách, nhưng khi về sân nhà, các cầu thủ lại chơi như gà mắc tóc và mắc những sai lầm đáng trách để rồi thêm một lần gục mặt vào lệ đắng trên Mỹ Đình "đen đủi".

MỚI - NÓNG