Tuyển Indonesia dửng dưng trước mong ước dự AFF Cup của cựu sao Ngoại hạng Anh và La Liga

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Indonesia dửng dưng trước mong ước dự AFF Cup của cựu sao Ngoại hạng Anh và La Liga
TPO - Jordi Amat, người từng có 4 mùa giải thi đấu ở Ngoại hạng Anh và 6 mùa giải thi đấu ở La Liga, vừa công khai ý định khoác áo ĐT Indonesia dự AFF Cup vào tháng tới. Tuy nhiên, phía ĐT Indonesia khẳng định "sẽ chỉ làm theo quy trình".

Jordi Amat đã có một sự nghiệp ấn tượng khi hầu hết thời gian anh đều thi đấu cho các giải VĐQG hàng đầu thế giới như La Liga và Ngoại hạng Anh. Và vai trò của anh ở các CLB là rất quan trọng. Trung vệ 29 tuổi này từng thi đấu ở La Liga cho Espanyol, Betis, Vallecano, trong khi đó tại Premier League thì anh khoác áo Swansea và trung bình mỗi mùa có gần 20 lần ra sân.

Hiện, Amat đang khoác áo Eupen tại giải VĐQG Bỉ. Anh nảy ra ý định về đầu quân cho ĐT Indonesia khi biết cuối năm nay, AFF Cup sẽ diễn ra, trong khi anh chưa một lần được khoác áo một đội tuyển quốc gia. Do đó, trung vệ 29 tuổi này tỏ ra rất háo hức.

Anh nói: “Tôi đã chơi ở cấp độ chuyên nghiệp tại châu Âu trong 12 năm và tôi muốn mang kinh nghiệm của mình đến châu Á.Tôi đã chơi ở Tây Ban Nha, Anh và Bỉ. Tôi thích những thử thách và có lẽ châu Á sẽ là điểm đến tiếp theo của tôi.

Tôi rất thích khoác lên mình trang phục thi đấu của đội tuyển Indonesia vì tôi biết đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Bảo vệ màu áo Indonesia, một đất nước với 275 triệu dân, đó là trải nghiệm rất đáng tự hào. Tôi đang chờ xem khoảnh khắc này có thể thành hiện thực như thế nào”.

Tuyển Indonesia dửng dưng trước mong ước dự AFF Cup của cựu sao Ngoại hạng Anh và La Liga ảnh 1

Amat từng đụng độ Rooney tại Ngoại hạng Anh

Trả lời phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông, Jordi Amat thừa nhận rằng bà của anh đến từ Makassar, Nam Sulawesi, Indonesia và sau đó chuyển đến sống ở Tây Ban Nha. Jordi Amat hé lộ thêm: "Bà tôi phải ra đi vì chiến tranh khi bà mới 10 tuổi. Tuy nhiên, mỗi năm bà đều trở lại để gặp gia đình. Bà có mối liên hệ mật thiết với Indonesia".

Phía ĐT Indonesia cũng đáp lại tấm chân tình từ Amat. Tuy nhiên, có vẻ như họ muốn làm theo quy trình và nếu như vậy, rất khó để cựu tuyển thủ U21 Tây Ban Nha này có thể ra sân tại AFF Cup sắp tới.

Trợ lý ĐT Indonesia, ông Indra Sjafri nói: “Việc gọi hồi hương theo nguyện vọng của các cầu thủ phụ thuộc vào huấn luyện viên. Điều đó là chắc chắn. Điều này có nghĩa là, nếu thực sự nghiêm túc trong việc khoác áo đội tuyển Indonesia, Jordi Amat phải thuyết phục HLV Shin Tae-yong để tên của anh ấy được trình lên LĐBĐ.

Chỉ có vậy, anh ấy mới có thể nhập tịch và mở ra cơ hội thi đấu cho ĐTQG. Chúng tôi không thể gọi cầu thủ mà không có sự giới thiệu của huấn luyện viên. Mọi thứ phải đến từ huấn luyện viên".

Cho đến nay, vẫn chưa có động thái gì cho thấy HLV Shin Tae-yong sẽ mở cửa với Amat. Bởi vậy, cơ hội anh khoác áo ĐT Indonesia vẫn là khá mịt mờ, dù cho anh hiện là ngôi sao lớn nhất trong danh sách các cầu thủ đang xếp hàng mong muốn thi đấu cho đội tuyển xứ vạn đảo.

MỚI - NÓNG