Tuyên dương thanh niên mua ve chai trả lại hơn 200 triệu đồng cho người bị mất

Lãnh đạo UBND xã Đức Nhuận trao tặng giấy khen cho anh Lư Ngọc Duy (giữa)- ảnh CTV
Lãnh đạo UBND xã Đức Nhuận trao tặng giấy khen cho anh Lư Ngọc Duy (giữa)- ảnh CTV
TPO - Sáng 28/4, UBND xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên dương và khen thưởng anh Lư Ngọc Duy (32 tuổi, ngụ thôn 6, xã Đức Nhuận) vì đã hành động đẹp khi trả lại 80 triệu đồng và 1,3 lượng vàng cho người bị mất. 
UBND xã Đức Nhuận đã trao tặng giấy khen cho anh Lư Ngọc Duy vì đã có thành tích tiêu biểu về gương người tốt việc tốt năm 2020. Tại buổi lễ, khi biết về hoàn cảnh khó khăn của anh Duy, nhiều tập thể, cá nhân cũng đã trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Duy với số tiền gần 10 triệu đồng. 

Anh Lư Ngọc Duy chia sẻ, khi phát hiện số tiền, vàng trong chiếc tủ vừa mua được, anh nghĩ phải tìm cách trả ngay cho người mất để họ khỏi lo lắng. Do đó, anh đã mang số tài sản này đến trình báo với chính quyền địa phương. “Ở quê thì phải tích góp bao nhiêu năm mới được số tiền lớn như vậy. Nếu mà mất thì họ đau khổ lắm. Nghĩ vậy nên vừa phát hiện ra là mình mang đến công an ngay để tìm người mất trả lại”, anh Duy bộc bạch.
Tuyên dương thanh niên mua ve chai trả lại hơn 200 triệu đồng cho người bị mất ảnh 1 Giấy khen của xã tặng cho anh Duy 
Ông Huỳnh Văn Ảnh - Chủ tịch UBND xã Đức Nhuận cho biết: “Anh Duy là một người thật thà, tốt bụng. Dù gia đình có điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn nhưng không hề có ý tư lợi. Việc làm của anh Duy rất xứng đáng được tuyên dương, khen thưởng”.  Trước đó, vào chiều tối 26/4, sau khi mua đồng nát chiếc tủ sắt cũ giá 20 nghìn đồng, anh Duy phát hiện bên trong có một bọc tiền và vàng. Anh liền mang chiếc túi đến Công an xã Đức Nhuận trình báo. Tại đây, trước sự chứng kiến của Công an xã Đức Nhuận, anh Duy đã kiểm đếm được 180 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhẫn, lắc vàng có tổng giá trị hơn 1,3 lượng, tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng.   Công an xã Đức Nhuận đã tìm được chủ nhân của số tiền vàng trên là gia đình anh Nguyễn Tiến Phúc và chị Đinh Thị Nữ, ở cùng xã. Ngay trong tối 26/4, toàn bộ số tiền vàng giá trị đã được anh Duy và công an xã trao lại cho gia đình anh Phúc. Được biết, gia đình anh Lư Ngọc Duy là hộ cận nghèo. Bản thân anh bị bệnh tim nặng, thu nhập chủ yếu của gia đình phụ thuộc vào nguồn thu nhập đi mua ve chai dạo của anh để nuôi cha mẹ già yếu, vợ thất nghiệp và 2 đứa con còn nhỏ.
MỚI - NÓNG