Truy tố ba hung thủ giết chủ tiệm vàng, cướp tài sản

Hai nghi can Long, Ánh cùng tang vật. Ảnh từ video clip do cơ quan công an cung cấp
Hai nghi can Long, Ánh cùng tang vật. Ảnh từ video clip do cơ quan công an cung cấp
Tại tiệm vàng, Long và Anh nói ông Học cởi đồ, đấm lưng xoa bóp rồi quan hệ đồng tính. Khi ông chủ tiệm mất cảnh giác, cặp đôi đâm 23 nhát dao khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 21/11, VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ba bị can Nguyễn Văn Long, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tốt về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Long thường đến nhà ông Nguyễn Hiếu Học (chủ tiệm vàng Hiếu Học, thị trấn Trảng Bom), biết ông ở nhà một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Long rủ thêm bạn là Anh cùng thực hiện.

Đêm 26/8/2013, Long gọi Tốt và Ngô Đình Trọng (hiện đang bỏ trốn) chuẩn bị dao cho mình và Anh.

Tại tiệm vàng, Long và Anh nói ông Học cởi đồ, đấm lưng xoa bóp rồi quan hệ đồng tính. Trong lúc ông chủ tiệm vàng mất cảnh giác, cặp đôi trên đâm 23 nhát dao vào người nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau đó cả hai lấy túi đựng tiền, vàng, điện thoại, xe máy SH (tổng cộng khoảng 2,8 tỷ đồng) trốn lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Sợ bị phát hiện, Long, Anh đem xe SH cướp được gửi vào bãi giữ xe rồi bỏ lại, sau đó đón taxi đi TP Nha Trang. Tại đây, Anh lấy tài sản cướp được đưa cho em gái mình cất giữ gồm 200 triệu đồng, trên 1.000 USD, điện thoại, vàng và máy tính xách tay.

Tiếp đến cả hai đón xe ra Hà Nội. Tại đây, Long cho chị của mình trên 190 triệu đồng. Ngày 4/9/2013, Long và Anh đến Quảng Ninh ăn chơi tiếp thì bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt được tại một nhà nghỉ ở TP Hạ Long.

Biết tin đồng phạm bị bắt, Tốt ra đầu thú.

Theo Báo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.