Truy tìm khẩn cấp kẻ chặn xe, xâm hại bé gái 12 tuổi

Khu vực xảy ra sự việc Ảnh: T.H
Khu vực xảy ra sự việc Ảnh: T.H
TP - Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đang khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng đã chặn đường bé gái, đưa vào bụi chuối hiếp dâm  tối 23/8. 

Đối tượng cao khoảng 1,65 m

 Theo cơ quan công an, khoảng 18h50 ngày 23/8, bé gái tên L. (12 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm) cùng bé A. (11 tuổi, trú quận Long Biên) đi xe đạp hướng sang xã Dương Quang. Đến khoảng 19h10 cùng ngày, hai cháu quay về đến đoạn đường cách cầu Bình Trù, xã Dương Quang khoảng 300m thì một nam thanh niên lạ mặt đi xe máy vượt qua khoảng 50m. 

Người này dừng xe bên lề đường đợi 2 cháu bé đi tới bất ngờ lao ra chặn khiến chiếc xe đạp bị đổ. Sau đó nam thanh niên dùng tay kẹp cổ cháu L., vén áo lên, thấy vậy cháu A. sợ hãi bỏ chạy kêu cứu. Tiếp đó, người này bắt cháu L. dắt xe đạp đi theo khoảng 50 m thì bế cháu vào vườn chuối ven đường thực hiện hành vi hiếp dâm rồi bỏ đi về hướng xã Dương Quang.

Cơ quan công an thông tin đặc điểm nhận dạng nghi phạm khoảng 30 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1,65 m, mặc áo phông tối màu, quần soóc tối màu, đi dép lê và nói giọng miền Bắc. Đối tượng đi xe máy nhãn hiệu Honda Dream, yếm trắng, không có giỏ xe, gương bên phải bị gãy (chỉ còn tay gương, không có mặt gương và vỏ).

Nghe tiếng la hét cầu cứu

 Ngày 27/8, ghi nhận của phóng viên, hiện trường nơi xảy ra sự việc là tuyến đường tắt dẫn vào khu dân cư, hai bên đường là ruộng trồng chuối rất vắng vẻ, vào buổi tối không có đèn đường chiếu sáng và ít người qua lại. Theo người dân, buổi tối hôm xảy ra sự việc họ nghe thấy tiếng cháu bé la hét cầu cứu nhưng khi ra tới nơi thì đối tượng nam giới đã rời khỏi hiện trường.

Bà Hương (tên được thay đổi, mẹ bé L.) cho biết, sự việc xảy ra với con gái khiến gia đình hết sức đau lòng. Bà Hương kể lại, hôm xảy ra sự việc, L. thấy bác ruột đi ra ngoài tập thể dục nên cùng bé A. đạp xe đi theo sau. Tuy nhiên, người bác không biết có cháu đi theo phía sau vì các cháu đạp xe cách xa một đoạn để không bị mắng. “Lúc đón cháu về, gia đình chưa biết chuyện gì xảy ra vì cháu còn giấu mọi người. Khi thấy cháu có biểu hiện bất thường tôi đã gặng hỏi thì cháu mới kể lại sự việc và trình báo công an. Hiện sức khỏe của cháu vẫn bình thường” - bà Hương cho hay. 

Cũng theo bà Hương, ở nhà cháu rất ngoan ngoãn, hiền lành. Dịp nghỉ hè cháu chỉ loanh quanh phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, khi đi chơi với bạn đều xin phép.

MỚI - NÓNG