Truy bắt hung thủ hiếp dâm cháu bé 11 tuổi

Truy bắt hung thủ hiếp dâm cháu bé 11 tuổi
Sau hơn một tháng điều tra, truy tìm quyết liệt, ngày 2-7-2011, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA tỉnh Đăk Lăk đã bắt gọn Nguyễn Đức Thương (SN 1982, trú xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về hành vi giết người, cướp tài sản, hiếp dâm cháu bé 11 tuổi.
Nguyễn Đức Thương - tên ác dâm cưỡng hiếp rồi giết hại cháu bé 11 tuổi
Nguyễn Đức Thương - tên ác dâm cưỡng hiếp rồi giết hại cháu bé 11 tuổi .

Án mạng đau lòng

Chiều tối 28-5-2011, sau khi đi làm rẫy về, vợ chồng anh Nguyễn Phi Ngọc, Nguyễn Thị Cúc (trú thôn 8, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) không thấy con gái 11 tuổi tên Nguyễn Thị Huyền Trang đâu cả. Chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius biển số 47L4 – 1250 để ở nhà cũng không thấy.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, vợ chồng anh Ngọc hốt hoảng kêu gọi người thân, hàng xóm đổ xô đi tìm các ngả. Đến 5 giờ sáng hôm sau, cả nhà đau đớn phát hiện cháu Trang đã chết thảm trong một rẫy cà phê tại thôn 7, xã Ea Hu, cách nhà gần 2km.

Nhận tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA tỉnh, CA huyện Cư Kuin và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cơ quan chức năng xác định, cháu Trang đã bị kẻ ác cưỡng bức, sát hại rồi cướp chiếc xe máy nói trên.

Từ những nguồn tin do nhân dân báo và những dữ liệu thu thập được, tổ điều tra nhận định kẻ gây án là Nguyễn Đức Thương. Năm 2007, Thương lấy vợ là cháu gái của chị Cúc nhưng sau đó ly hôn. Lâu lâu, Thương có đến chơi với gia đình anh Ngọc và nhờ tác động để hàn gắn lại mối quan hệ với vợ cũ. Tên Thương không nghề nghiệp, không có nơi ở nhất định.

Truy bắt hung thủ

Để giải quyết vụ án trong thời gian sớm nhất, lãnh đạo CA tỉnh Đăk Lăk lập chuyên án do đại tá Đoàn Quốc Thư - Phó giám đốc CA tỉnh làm Trưởng ban, đại tá Trần Thanh Chương - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm Phó trưởng ban thường trực.

Chuyên án huy động nhiều trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm vào cuộc. Các anh đã phải vất vả khi xác minh, truy tìm đối tượng tại các tỉnh Thái Bình, Tiền Giang, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh - những nơi đã từng có dấu vết của tên Thương.

Gần như sống đâu là hắn gây ra tội lỗi ở đó. Năm 2002, tại tỉnh Thái Bình, hắn cùng đồng bọn cướp tài sản và bị kết án 3 năm tù giam. Ra tù, hắn lang thang vào TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương làm thuê rồi gây án hiếp dâm.

Sau khi bị CA quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) bắt tạm giam 7 tháng, vụ án được đình chỉ điều tra vì người thân của hắn bồi thường một số tiền cho người bị hại và được họ làm đơn bãi nại.

Được trả tự do, hắn lang thang đến huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, tiếp tục gây án trong vụ trộm cắp tài sản và bị TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt 18 tháng tù giam. Ngày 13-5-2011, hắn ra tù và rồi đi đâu, làm gì không ai biết.

Sáng 2-7-2011, một nguồn tin quý giá của thiếu tá Nông Lý Trọng Vĩnh và thượng úy Lê Minh Tuấn đang có mặt tại TP.Hồ Chí Minh báo về Ban chuyên án: tên Thương đang có mặt tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

Ngay lập tức, một tổ điều tra viên giỏi nghiệp vụ thuộc Phòng CSĐT tội phạm hình sự gồm: thiếu tá Dương Thế Bình, đại úy Võ Anh Tú, trung tá Huỳnh Văn Long, trung úy Trần Quang Thanh và trung úy Y Phan H’Win tức tốc lên đường.

Tại xã Nam Dong, người dân cho biết có một thanh niên vừa đến xin làm rẫy thuê nhưng sau đó chê lương thấp đã đi ra khỏi nhà họ. Theo đặc điểm họ mô tả, tổ công tác xác định đó chính là tên Thương.

Quần thảo cho đến 16 giờ, đội phó đội trinh sát địa bàn Võ Anh Tú phát hiện tên Thương đang chạy bộ ra QL14 đón xe khách đến TP.Hồ Chí Minh để tiếp tục lẩn trốn. Tổ công tác liền báo cho trinh sát Trần Quang Thanh gần đó bám theo.

Trong khi trinh sát Thanh đang khéo léo tiếp cận nhằm kìm chân đối tượng thì đội phó Tú áp sát từ một phía khác. Đúng lúc thuận lợi, cả hai cùng ra đòn khóa chặt tay khiến hắn đành thúc thủ tra tay vào còng. Ngay lúc đó, tên Thương đã thừa nhận tội ác của hắn đối với bé Trang.

Lời khai của kẻ thủ ác

Sau khi ra tù, hắn đi lang thang nhiều nơi rồi tìm đến nhà anh Ngọc chơi. Khi hắn đến nơi thì vợ chồng anh Ngọc đi vắng, chỉ có bé Trang ở nhà.

Gặp lại người quen, cô bé mất cảnh giác, nhờ hắn chở vào rẫy cà phê với bố mẹ. Trên đường đi, thú tính nổi lên, tên Thương đã gây tội ác với cháu bé. Sau đó, hắn lấy chiếc xe máy của gia đình nạn nhân chạy về TP.Buôn Ma Thuột bán rẻ cho một người bạn 1 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Theo tính toán của hắn, trong một thời gian ngắn, hắn đi lang thang xin làm thuê để vừa kiếm ăn vừa ẩn náu, khi đã có được một số tiền kha khá thì hắn sẽ trốn ngược về các tỉnh phía Bắc để đánh lạc hướng truy tìm của cơ quan CA.

Tuy nhiên, cuộc đua với thời gian và đấu trí với tên tội phạm nguy hiểm đã kết thúc. Ác thú đội lốt người đã sa lưới pháp luật. Chiếc xe máy tang vật cũng được Ban chuyên án truy thu để trả lại cho gia đình anh Ngọc. Ngày đền tội của tên Thương sẽ không còn xa.

Theo Trọng Tính - Ngọc Hà
Công an TP.HCM

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG