Trung thu nước mắt

Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu Tỷ trong ngày 8/9. Ảnh: Nguyễn Hưng
Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu Tỷ trong ngày 8/9. Ảnh: Nguyễn Hưng
TP - Chiếc lồng đèn người mẹ mua cho con vẫn còn treo lơ lửng ở đầu bàn học nhưng đêm rằm trung thu này bé La Văn Tỷ đã không còn... 

Nước mắt không ngừng chảy trên đôi mắt của chị Nguyễn Thị Hằng, 33 tuổi, mẹ của cháu Tỷ khi đến chiều 8/9, xác con chị vẫn chưa được tìm thấy. Ôm cô con gái út 2 tuổi trong lòng, chị vỗ về con gái: “Anh Tỷ đang về nhà bà ngoại chơi, vài ngày nữa anh lên”. Chồng chị Hằng, anh La Thái Vũ chết lặng. 

Theo luật sư Lê Anh Trung - Đoàn Luật sư TPHCM, nếu các đơn vị chức năng không duy tu, bảo dưỡng để nắp cống trôi gây ra tai nạn thì đây là lỗi vô ý gây chết người, có thể khởi kiện.

Chiều 6/9, Tỷ bảo mẹ cho cháu đi tắm mưa, chị Hằng loay hoay cơm nước nên không để ý. Mãi chẳng thấy con, chị Hằng đội mưa đi tìm thì một cháu bảo vừa thấy một bạn trai rơi xuống cống thoát nước, chị Hằng bủn rủn chân tay, cầu cứu mọi người. Người dân đổ ra lùng sục nơi miệng cống, chạy dọc hai bên đường tìm Tỷ đồng thời báo lực lượng chức năng.

Cách đó không xa, một dòng người đang đội mưa tiễn cháu Lê Văn Mạnh, 7 tuổi học sinh lớp 2 ở thị xã Tân Uyên bị lọt xuống cống chiều 6/9 về nơi an nghỉ cuối cùng. Nước mắt lăn dài trên má sau nỗi mất mát quá lớn với anh Lê Văn Minh, 33 tuổi. 

“Hôm qua 6/9 cháu đi học bù vì nghỉ lễ ngày 2/9, không ngờ lại là buổi học cuối cùng”- anh Minh nói. Chiếc xe 16 chỗ chở Mạnh cùng các bạn ở trường tiểu học Tân Hiệp về nhà, khi cách ngã tư Ông Đông, khu phố Ba Tri, nơi nhà Mạnh ở vài trăm mét thì tài xế dừng xe để một số bạn về nhà. Mạnh thấy nước lênh láng nên xuống nghịch rồi rơi vào cống không có tấm chắn và bị nước cuốn trôi.

Tại trời?

Trạm bơm di động với công suất hơn 3.500 lít/phút được đưa đến để bơm hút nước tại khu vực miệng cống nơi cháu Tỷ lọt xuống nhưng đến chiều tối qua mọi nỗ lực vẫn chưa mang lại kết quả. Thượng tá Vũ Thanh Tâm - Trưởng phòng Chỉ huy tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương nói, nhiều phương án đã triển khai như giăng lưới để ngăn thi thể không trôi xa và cả người nhái chuyên nghiệp cũng được điều động tìm kiếm. 

“Chúng tôi đã chuyển sang phương án đóng vách ngăn dòng ở miệng cống và dùng bơm di động công suất lớn với hy vọng sớm tìm ra cháu Tỷ” - ông Tâm nói. 

Từ hai cái chết đau lòng của hai cháu bé Tỷ và Mạnh, một vấn đề đặt ra: Ai phải chịu trách nhiệm về hai cái chết thương tâm này? Ông Lê Cảnh Dần - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương nói khu vực mà Tỷ có thể đang kẹt trong cống có đoạn dài hơn 6km thuộc tuyến cống của dự án thoát nước do sở làm chủ đầu tư. 

Nhưng ông lại cho rằng khu vực xảy ra sự việc thuộc Phòng quản lý đô thị thị xã Thuận An quản lý, đồng thời không trả lời về trách nhiệm của vụ việc. 

Ông Lâm Trung Cang- Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Thuận An lại nói đơn vị này chỉ chịu trách nhiệm duy tu và nạo vét. Các tấm đan ở miệng cống khi nào hỏng mới thay. 

Trả lời phóng viên vì sao không phát hiện tấm đan có vấn đề trong quá trình duy tu để tránh tai nạn thương tâm, ông Cang lý giải: “do tấm đan còn tốt lại rất nặng như vậy nên không nghĩ mưa có thể cuốn trôi”.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".