Đau đớn tiễn đưa an táng bé trai bị nước cuốn trôi

Đón thi thể con về nhà để người thân thăm viếng, chỉ vài giờ sau, cháu Mạnh đã được cha mẹ đưa về nghĩa trang an táng dưới cơn mưa như trút nước trong nỗi đau tột cùng của 2 đấng sinh thành.

Trong cơn mưa tầm tã chiều 7/9, vợ chồng anh Lê Văn Minh (33 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, ngụ xóm Sình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cùng thầy cô và các bạn bè trường tiểu học Tân Hiệp nghẹn ngào đưa cháu Lê Văn Mạnh (7 tuổi, học lớp 2 trường Tân Hiệp) về nghĩa trang an nghỉ.

Đau đớn tiễn đưa an táng bé trai bị nước cuốn trôi ảnh 1

Anh Lê Văn Minh (áo sậm) cha cháu Mạnh đau đớn vì cái chết của con.

Anh Minh đau đớn kể lại: “Hôm qua thứ bảy (6/9) lẽ ra là ngày nghỉ nhưng trường dạy bù ngày nghỉ lễ 2/9 vừa qua. Đến xế chiều, trời đổ mưa như trút nước kéo dài nhiều giờ nhưng tôi vẫn an tâm vì con mình tan trường có xe hợp đồng đưa rước”.

Vậy mà, khi đang ở chỗ làm, anh Minh rụng rời khi nhận tin con trai mình, cháu Lê Văn Mạnh bị nước cuốn trôi tại khu vực cống thoát nước trên đường từ trường về nhà. Chạy vội ra hiện trường, anh Minh muốn nhào xuống cống nước đang có rất đông lực lượng cứu – cứu nạn để cùng tìm con mình nhưng đã được ngăn lại.

“Lúc đó chiếc xe loại 16 chỗ do tài xế tên Quân chở hàng chục học sinh từ trường Tân Hiệp về nhà. Khi còn cách ngã tư Ông Đông, thuộc khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp vài trăm mét, tài xế Quân dừng lại cho một vài cháu xuống để về nhà thì cháu Mạnh thấy nước ngập lênh láng trên đường nên xuống xe nghịch nước. Bất ngờ cháu Mạnh trượt chân xuống rãnh sâu ngập nước và bị dòng nước đang chảy ào ạt cuốn vào họng cống”, một người dân ngay tại hiện trường chứng kiến vụ việc kể lại.

Đau đớn tiễn đưa an táng bé trai bị nước cuốn trôi ảnh 2

Hiện trường nơi cháu Mạnh bị nước cuốn vào cống tử vong trong cơn mưa chiều 6/9.

Trong khi đó tài xế Quân cho biết, thấy cháu Mạnh xuống xe nghịch nước, Quân đã kêu Mạnh lên xe. Và khi đang mở cửa sau lấy cặp cho học sinh, anh Quân phát hiện Mạnh bị nước cuốn nên vội lao đến chụp tay kéo lại nhưng do nước quá mạnh nên đã vuột tay và bất lực nhìn cháu bé bị cuốn vào ống cống.

Suốt nhiều giờ sau, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể cháu Mạnh nằm trong lùm cây bên kia đường cách hiện trường hơn 20m. Đến rạng sáng 7/9, sau khi làm xong thủ tục pháp y, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể cháu Mạnh cho gia đình mai táng.

Theo Vũ Lê

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG