Trò chuyện với Tùng Dương

Trò chuyện với Tùng Dương
Thắng thắn, thân thiện và không hề "chảnh", Tùng Dương - người có tần xuất biểu diễn chóng mặt trong thời gian gần đây đã có buổi trò chuyện với báo chí.
Trò chuyện với Tùng Dương ảnh 1
Ca sĩ Tùng Dương

Ai chứ Tùng Dương bị gió thổi bay thì có thể lắm!

Này, xin đừng nhầm, tôi cao 1,68m, nặng 52 cân đấy nhé.

Nhưng gió cấp 4 thổi tốt.

Không chừng thế thật! Quay video clip "Mưa bay tháp cổ" tại một cái cồn cát cao ở bãi giữa sông Hồng, hậu cảnh là cái tháp Chăm bằng... bìa cáctông. Bất ngờ gió, khiến suýt nữa cái tháp kia nó "táp" mình.

Hát ở A3 - Giảng Võ như hôm "Con đường âm nhạc" vừa rồi thì an toàn hơn chứ?

Bị vướng vào sốt dịch 2 tuần liền, cũng lo lắm, đã tưởng bay mất cơ hội.

Đã được "dọn cỗ" ở số 1 rồi thôi?

Nhưng đó là Phú Quang. Dương Thụ là một cơ hội làm mới khác.

Tự thấy cuộc nào "đắc cử" hơn?

Giữ được phong cách Liêu trai của mình mới là điều đáng kể.

Nhạc ai cũng gật mà hát, vì sao lại trừ... người nhà (cố nhạc sĩ Trần Hoàn, ông ngoại của Tùng Dương )?

Thế mới buồn! Nhưng biết đâu đấy, có ngày...

"Nhạc đỏ" gần đây được không ít ca sĩ trẻ chọn là cách làm mới. Tùng Dương vì sao vẫn "nói không"?

Không phải "không", mà là "chưa".

Với Lê Minh Sơn thì lúc này là "không" hay "còn"?

Thay đổi người hợp tác luôn là cơ hội làm mới cho cả hai.

Nên phải là Quốc Trung?

Album với chủ yếu các sáng tác của Quốc Trung, dự kiến ra vào tháng 8 tới và cố gắng đến cuối năm, làm được một live show "chào hàng".

Có nghĩ đến chuyện "Nam tiến" không? Và hai chữ "độc quyền"?

Chưa hề. Dòng nhạc chọn theo đã kén khán giả thì chớ, "dung nhan" lại chỉ được điểm trung bình, chả bầu sô nào dại độc quyền mình đâu. Mà Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh có cần ai "độc quyền" nhỉ! Mình "độc quyền" mình vẫn là nhất!

Trò chuyện với Tùng Dương ảnh 2
Hát chưa đến mức... lạc giọng thì chưa có gì là quá đáng.

Những lúc bị bắt hát (đến phát ngán!) "Quê nhà" và "Ôi quê tôi" thì được "độc quyền" mình chắc?

Không hề. Hát mỗi nơi, mỗi lần một khác.

Có dạo không dám mở VTV3 vì sợ ... "nhớ quê".

Vẫn chưa kỷ lục bằng có ngày phải hát mỗi bài tới 7 lần!

Cátsê từ sau "Sao Mai điểm hẹn"... chạm trời chưa?

Ôi, hát cho "nhà đài" thì có ai giàu được. Thấp là nhiều, cao thì ít, nên nhớ: "Chạm giời" cũng chỉ 7 triệu.

Có thể làm nghề gì, nếu không đi hát?

Xe ôm! Nhìn bộ dạng này, chắc khách thương.

Hôm nọ múa "Mưa bay tháp cổ" cũng dẻo ra trò đấy chứ!

Còn đồng thời là "biên đạo" nhé.

Múa dẻo vừa thôi! Có tin đồn: Tùng Dương không... "yêu phụ nữ" hay sao mà?

Lại còn thêm vụ hát "Nhật thực" toàn xưng "em" nữa - rõ toàn "tình ngay lý gian".

Sao không xưng "anh"?

Xưng "em" đâu phải để hoá thân vào "em", mà là để làm một người kể chuyện thứ ba. Đã hát thì sá gì ngôi vế, giới tính.

Lấy vợ là hết đồn.

Không ạ, lấy bây giờ ai... hát cho? Hơn nữa, cũng muốn "túm" được một "em" ngoài nghề, chứ vừa qua yêu linh tinh sai hết cả!

Để "được yên" khi nổi tiếng rất khó?

Nên đành tự điều hoà nhịp sống của mình thôi, dù chỉ để... đừng gầy thêm.

Ai chạy sô cho?

Hát phòng trà hàng đêm là điều phải từ chối vậy! Dù quả rất khó điều độ với nghề này, khi ngày thì làm việc 0 giờ, ngày thì 24 tiếng.

Gọi điện cho Tùng Dương tiện nhất là không phải qua người quản lý!

Cũng có đấy. Nhưng cái gì tự làm được thì nên làm.

Chưa thấy bầu sô nào kêu: Tùng Dương ham hét giá!

Nếu không muốn nói là chưa bao giờ.

Hứa là đừng mắc bệnh ngôi sao nhé.

Xa bố mẹ từ bé, tự lập quen rồi.

Có thấy vừa qua xuất hiện hơi bị nhiều không?

Hát chưa đến mức... lạc giọng thì chưa có gì là quá đáng.

Theo nghề này buồn nhất là gì?

Rất nhiều bạn, nhưng ít bạn hiểu mình.

Thường lúc nào thì muốn "chạy trốn"?

Khi không hiểu được mình và việc mình làm.

MỚI - NÓNG
Hàng nghìn người chung tay làm sạch phố biển Cửa Lò
Hàng nghìn người chung tay làm sạch phố biển Cửa Lò
TPO - Lễ phát động chiến dịch “Vì môi trường biển Cửa Lò xanh - sạch - đẹp” không chỉ là lời kêu gọi hành động vì môi trường mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình xây dựng thành phố biển hiện đại, xanh và phát triển bền vững trong lòng Nghệ An.
Miền Trung đón mưa lớn hiếm gặp trong tháng 4
Miền Trung đón mưa lớn hiếm gặp trong tháng 4
TPO - Trận mưa trút xuống khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ tối và đêm qua là trận mưa lớn hiếm gặp trong tháng 4 khi nhiều nơi mưa trên 100mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể đón nhiều đợt mưa diện rộng trong tháng 4 giao mùa.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Mofa)

Thượng đỉnh P4G: Thông điệp về quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng

TPO - Việt Nam sẽ đón nhiều lãnh đạo cấp cao các nước và đối tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư. Thông qua sự kiện, Việt Nam mong muốn truyền tải đến cộng đồng quốc tế thông điệp về quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân năm 2024. Ảnh: TTXVN

Hiện thực hóa '6 hơn'

TP - Sau khi lãnh đạo hai nước Việt-Trung nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”, thực tế triển khai đã và đang tiến triển đúng hướng: tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn.
Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố nghiên cứu sắp xếp, đặt tên cấp xã sau sáp nhập

Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố nghiên cứu sắp xếp, đặt tên cấp xã sau sáp nhập

TPO - Ban Chấp hành Trung ương giao ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, căn cứ tiêu chí và thực tế địa phương chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện sắp xếp, tên gọi, địa điểm đặt trụ sở xã, bảo đảm chính quyền cấp xã tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ lợi ích thiết thực của Nhân dân.