Triều Tiên xây khu trượt tuyết ‘đẳng cấp thế giới’

Triều Tiên xây khu trượt tuyết ‘đẳng cấp thế giới’
Quyết tâm xây dựng một khu trượt tuyết đẳng cấp thế giới của chính phủ Triều Tiên đang sắp thành hiện thực khi các hạng mục lớn đã định hình. Dự kiến vào ngày 10/10 tới, khu nghỉ dưỡng cao cấp này sẽ chính thức mở cửa dù vẫn còn ngổn ngang.

Triều Tiên xây khu trượt tuyết ‘đẳng cấp thế giới’

Quyết tâm xây dựng một khu trượt tuyết đẳng cấp thế giới của chính phủ Triều Tiên đang sắp thành hiện thực khi các hạng mục lớn đã định hình. Dự kiến vào ngày 10/10 tới, khu nghỉ dưỡng cao cấp này sẽ chính thức mở cửa dù vẫn còn ngổn ngang.

Đứng ngắm nhìn những rặng núi đồ sộ phía trước mặt, ông Kim Tae Yong - Tổng thư ký hiệp hội trượt tuyết Triều Tiên không giấu nổi vẻ tự hào. Đối mặt với gió mạnh và lạnh cóng, ông chỉ về phía một điểm thấp trên dãy núi phủ đầy cây và nói cảnh mặt trời mọc ở đây đẹp không gì sánh nổi, xứng đáng với nhà lãnh đạo tối cao của đất nước, ông Kim Jong Un.

Công trường xây dựng khu khách sạn chính được chụp hôm 20/9
Công trường xây dựng khu khách sạn chính được chụp hôm 20/9.
 

Đây chính là khu trượt tuyết đèo Masik, đại dự án mới nhất của Triều Tiên và là sản phẩm của 10 tháng lao động dữ dội, nhằm chứng tỏ rằng đất nước này, vốn thường bị gắn với sự đói nghèo và cô lập, cũng văn minh và tiến bộ về văn hóa như bất kỳ nước nào khác.

Khu liên hợp gồm những đường trượt tuyết, nhà nghỉ dưỡng bằng gỗ và xe trượt tuyết sẽ chính thức mở cửa vào thứ Năm tới, cho dù đến cuối tháng trước những khách sạn chính ở đây trông không mấy khác những ổ gà trên đường với những con đường xung quanh, nhiều nền móng vẫn còn được đào bới.

Ai sẽ trượt tuyết tại đây? Có lẽ là ông Kim Jong Un, người được cho là yêu thích môn thể thao này từ thời niên thiếu khi đang học tại Thụy Sỹ. Theo ước tính chính thức có khoảng 5.500 trong tổng số 24 triệu dân Triều Tiên là người trượt tuyết.

Dù vậy, khi ông vung tay tại hiện trường, ông Kim cho thấy không có nghi ngờ gì rằng đất nước này thực sự cần có ngay lập tức một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nhiều triệu USD, ở khu vực vực hẻo lánh trên bờ biển phía Đông Triều Tiên. Ông tin tưởng rằng Masik sẽ trở thành sân chơi của giới thượng lưu Triều Tiên và thu hút những du khách lạ kỳ.

Công trình xây dựng này, theo ông, là công trình của cả đất nước, là bằng chứng cho tình yêu lớn dành cho nhà lãnh đạo vĩ đại.

Chiến dịch xây dựng rầm rộ

Con đường nhỏ hẹp dẫn tới đèo Masik uốn lượn qua những đường mòn gồ ghề, những trang trại canh tác nhỏ và những tán lá sum sê – một vẻ đẹp tinh khôi chưa hề bị sự hiện đại hóa phá vỡ.

Khẩu hiệu:
Khẩu hiệu: "Hãy tổng tấn công. Tiến lên phía trước. Hãy cùng hoàn thành triệt để việc xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đèo Masik trong năm nay bằng cách triển khai một cuộc chiến toàn diện trên mọi mặt trận".
 

Khi con đường bắt đầu trở nên bụi bẩn, những tấm áp phích tuyên truyền đầy màu sắc và những khẩu hiệu mang dòng chữ màu máu đỏ đập vào mắt, theo sau đó là hàng dài những lều trại dành cho công nhân – trông xám xịt, được xây dựng một cách vội vàng.

Ở phía xa, hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn binh lính làm nhiệm vụ xây dựng khẩn cấp và khó khăn: dọn sạch sườn dốc. Một số người vác những khối bê tông lớn trên lưng, trông cứ như thể họ mới ở tuổi mười tám, đôi mươi. Những người khác vác búa tạ nện xuống các tảng đá.

Nhiều phụ nữ trẻ hành quân với xẻng ở trên vai. Gần đó, những chiếc xe bán tải được trang bị loa phóng thanh đang “thổi” những bản nhạc yêu nước vào bầu không khí sảng khoái của vùng núi.

Biểu tượng của sự thịnh vượng, đổi mới?

Với những công trình đồ sộ tại Bình Nhưỡng, công viên giải trí, tượng đồng và những khu quảng trường lát đá cẩm thạch, Triều Tiên từ lâu có truyền thống tạo ra những công trình hùng vĩ, hào nhoáng bất kể tình hình kinh tế ra sao. Nhưng vì sao chính quyền lại muốn có một khu trượt tuyết cao cấp?

Một binh sỹ vác đá trên vai tại công trường
Một binh sỹ vác đá trên vai tại công trường.
 

Với việc Hàn Quốc chuẩn bị đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2018, không mấy ai nghi ngờ việc Bình Nhưỡng muốn làm điều gì đó để một lần nữa vượt lên người láng giềng giàu có. Ông Kim - Tổng thư ký Hiệp hội trượt tuyết Triều Tiên còn khẳng định Masik từng được đề cử làm địa điểm thi đấu Olympic 2018, nhưng Seoul đã từ chối. Ông Kim khẳng định, với việc có Masik làm trung tâm huấn luyện, Triều Tiên sẽ có nhà vô địch của riêng mình trong vài năm tới.

Bên cạnh đó, công trình còn là một cách để chính quyền chứng tỏ đang cải thiện nền kinh tế, một nhiệm vụ mà nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho rằng quan trọng không kém phát triển vũ khí hạt nhân sau khi lên nắm quyền.

Họ đã tập trung phát triển du lịch, đem đến cho đất nước nghèo đói cảm giác về một quốc gia “văn minh”, và có thể dễ thấy nhất, là khuyến khích nhiều người quan tâm hơn đến thể thao. Công trình đèo Masik chính là dự án phù hợp cho các mục tiêu về chính sách đó.

Các nhà hoạch định kế hoạch cho rằng hàng đoàn du khách sẽ tới đây sau khi đi máy bay tới một căn cứ quân sự cũ đã được cải tạo lại, tại thành phố Wonsan gần đó. Khu trượt tuyết cũng có bãi đáp trực thăng riêng.

Khu đường trượt tuyết nhìn từ trên xuống
Khu đường trượt tuyết nhìn từ trên xuống.
 

“Toàn bộ Wonsan sẽ được biến thành một khu du lịch”, Ri Ki Song, nhà kinh tế của Viện kinh tế, thuộc Học viện khoa học xã hội Triều Tiên cho biết. “Nó sẽ có tác động lớn tới kinh tế. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng nhiều địa điểm du lịch và trượt tuyết là môn thể thao mà các quốc gia phát triển ưa thích. Nó cũng sẽ là nơi người dân của chúng tôi sử dụng”.

Nhưng nhiều nhà kinh tế nước ngoài lại cho rằng, nếu thực sự muốn cải thiện kinh tế, Triều Tiên nên tiến hành cải cách thị trường, xây dựng các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp, cải thiện quan hệ quốc tế bằng cách ít tập trung vào vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Cho đến ngày 20/9, nhiều khu vực vẫn còn ngổn ngang
Cho đến ngày 20/9, nhiều khu vực vẫn còn ngổn ngang .
 

Mặc dù mùa trượt tuyết thực sự bắt đầu vào khoảng tháng 12, các quan chức Triều Tiên có kế hoạch mở cửa khu nghỉ dưỡng Masik vào ngày 10/10, đúng dịp kỷ niệm 68 năm đảng Lao động Triều Tiên.

Cho tới tuần trước, những “lữ đoàn” công nhân đang gấp rút hoàn thành không chỉ 2 khách sạn chính, một cái gồm 250 phòng, cao 8 tầng dành cho khách nước ngoài và cái kia 150 phòng cho người Triều Tiên – mà còn hoàn thiện cả một khu bãi đậu xe ngầm, nhà dành cho nhân viên, các cây cầu cùng một trạm bơm.

Khu resort sẽ không hoàn thành vào thứ Năm tới, ông Kim Tae Yong nói và cho biết thêm rằng phần lớn khu nghỉ dưỡng sẽ được xây dựng trong giai đoạn hai.

Theo Thanh Tùng
AP, Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG