Triều cường 'nuốt' nhà dân

Dù tìm cách chống đỡ, nhưng người dân vẫn lo mất nhà bất cứ lúc nào Ảnh: Nguyễn Ngọc
Dù tìm cách chống đỡ, nhưng người dân vẫn lo mất nhà bất cứ lúc nào Ảnh: Nguyễn Ngọc
TP - Hàng trăm ngôi nhà vùng ven biển Quảng Ngãi đang bị triều cường đe dọa, người dân sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu vì nhà cửa, vườn tược có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.

Những ngày này, người dân ở các thôn Phước Thiện, Thanh Thủy, An Cường (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phải sống trong cảnh thấp thỏm, âu lo vì những cơn sóng dữ liên tục bổ vào thôn, làng, đe dọa đến tính mạng, tài sản. Nhiều người bất lực nhìn căn nhà của mình bị sóng đánh sập.

Tại làng chài thôn An Cường, xã Bình Hải, chúng tôi chứng kiến cảnh hàng chục gốc cây lớn trồng chắn gió bị sóng biển đánh bật gốc, nằm la liệt.Nhà cửa bị cuốn trôi, để lại trên bãi cát ngổn ngang những mảng bê tông.

Trong căn nhà nhỏ, bà Nguyễn Thị Năm (thôn An Cường, xã Bình Hải) ngồi co ro ở một góc giường trong gian nhà bếp. “Tối qua triều cường, sóng lớn lắm. Sóng liên tục bổ ầm ầm phía trước nhà... mà nhà thì đâu còn gì. Liên tiếp mấy đợt bão cuốn bay hết mái tôn, cả đồ đạc và ảnh thờ của chồng cũng bị cuốn ra biển”, bà Năm nói.

Sóng lớn đe dọa, bà Năm phải dời chiếc giường từ gian nhà trên xuống bếp để ngủ. Mỗi cơn gió lớn, ngôi nhà vặn vẹo, rung lắc. Nước mưa lọt qua mái của gian nhà bếp, rơi thẳng xuống đầu bà Năm.

Chồng mất sớm, nhà chỉ có 3 mẹ con. Mấy năm nay, đứa con gái lớn lấy chồng ở nơi khác, con trai út cũng bôn ba tìm kế sinh nhai. Chỉ còn mỗi bà Năm trong căn nhà sát biển. Dù cả đời sống chung với biển nhưng chưa khi nào bà Năm lại cảm thấy lo sợ như bây giờ.

Bỏ chạy trong đêm

Chỉ trong đêm 16/12, triều cường đã phá hủy 3 ngôi nhà ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Nhiều hộ dân phải bỏ nhà tháo chạy trong đêm.

Sáng 17/12, người dân thôn Phước Thiện cùng nhau đổ bao cát, đóng cọc để chống xâm thực. Trước đó, họ cũng đã đổ hàng chục xe đất, đá để làm bờ kè nhưng đều bị sóng cuốn trôi.

Đứng trước ngôi nhà chỉ còn vách tường, bà Phạm Thị Bốn (trú thôn Phước Thiện, xã Bình Hải) nói. Cả đời sống bên biển, nhưng lần đầu tiên, bà chứng kiến cảnh xâm thực ghê gớm đến vậy. “Tối 16/12 gió lớn lắm, sóng cao 4-5m phủ lên cả mái nhà. Cả nhà tôi cùng nhiều hộ xung quanh phải tháo chạy. Đồ đạc không gửi nhờ được nhà ai, đành bỏ. Sáng nay trở lại, căn nhà sống cả nửa đời người giờ tan nát hết…”, bà Bốn kể.

Ông Phạm Cầu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, cho biết, chỉ trong đêm 16/12, triều cường đã đánh sập hoàn toàn 3 nhà dân ở thôn Phước Thiện, hiện có 40 ngôi nhà dọc hơn 1km bờ biển đứng trước nguy cơ bị sóng biển “lôi” đi.

“Nếu không có bờ kè thì triều cường ngày càng vào sâu nữa, nuốt hết nhà dân. UBND xã hiện đang tiếp tục huy động lực lượng thanh niên cùng người dân tiến hành kè tạm bằng bao cát, trấn cây để cầm cự xâm thực biển”.

Ông Phạm Cầu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải

Triều cường 'nuốt' nhà dân ảnh 1 Bà Phạm Thị Bốn, bên ngôi nhà chỉ còn vách tường Ảnh: Nguyễn Ngọc
MỚI - NÓNG