Triệt phá băng nhóm chuyên trấn lột ở bệnh viện

Triệt phá băng nhóm chuyên trấn lột ở bệnh viện
TP - Ngày 16-8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM cho biết đã triệt phá một băng nhóm chuyên dùng vũ lực trấn lột, cưỡng đoạt tài sản nhiều nạn nhân trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, quận 5.
Từ trái sang: Các đối tượng Nguyễn Kim Của, Huỳnh Thị Loan, Huỳnh Như và Vương Sỹ Hùng
Từ trái sang: Các đối tượng Nguyễn Kim Của, Huỳnh Thị Loan, Huỳnh Như và Vương Sỹ Hùng.

Trung tá Nguyễn Thành Mỹ, Đội trưởng Phòng chống tội phạm có tổ chức - PC45, cho biết, bước đầu cảnh sát đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Kim Của (SN 1967, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) và 10 thành viên băng nhóm.

Trấn lột dân nghèo

Theo điều tra ban đầu, Của là một tay giang hồ số má, nhiều lần ra tù vào khám. Gần đây nhất, cuối năm 2009, sau khi mãn hạn tù, Của cùng vợ là Huỳnh Thị Loan (SN 1970, đã bị bắt) tập hợp nhiều tay chân lập thành một băng nhóm chuyên trấn lột, bảo kê người nhà bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Nhóm này còn dùng “hàng nóng” tấn công các đối thủ và thị uy, gây thanh thế, thâu tóm luôn địa bàn phía ngoài bệnh viện.

Các đối tượng đe dọa, yêu cầu những người lao động, phần lớn là người bán hàng rong, bán vé số, xe ôm … phải đóng tiền hằng ngày để được “bảo kê”.

Một lãnh đạo bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (đề nghị giấu tên) cho biết, tất cả những hành vi do băng nhóm Của gây ra, Ban giám đốc bệnh viện đều biết. Bệnh viện đã nhiều lần trình báo, kiến nghị với công an địa phương về băng nhóm này nhưng không được giải quyết dứt điểm. Chỉ đến khi PC45 vào cuộc điều tra, băng nhóm giang hồ trên mới bị triệt phá.

Để dễ bề quản lý, Của giao cho Huỳnh Như (tức Bé Đen, SN 1991, con nuôi của Của) làm trưởng nhóm, chuyên đánh đập, đe dọa các nạn nhân. Vương Sỹ Hùng (SN 1970, ngụ quận 8) được phân công chỉ huy nhóm thu tiền của nạn nhân.

Theo CQĐT, Bé Đen tuy là con gái nhưng rất hung dữ, hình xăm kín người, miệng liên tục phì phèo thuốc lá. Nhiệm vụ chính Bé Đen là hằng ngày dẫn theo 4 - 5 đàn em túc trực trước cổng bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để buộc những người lao động phải nộp tiền bảo kê 25.000 đồng/ngày.

Ai không chịu nộp lập tức bị băng này đánh dằn mặt và đuổi khỏi khu vực bệnh viện.

Hành hung y bác sỹ

Cũng theo CQĐT, ngoài việc bảo kê, trấn lột người lao động nghèo, Bé Đen còn tổ chức “dịch vụ nuôi bệnh” cho người nhà các bệnh nhân với mức thu 100.000 đồng/người/ngày.

Dịch vụ này phát sinh là do đặc thù chữa trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, phần lớn bệnh nhân phải nằm phòng cách ly, không cho người nhà vào thăm nuôi. Để đưa những người thân vào thăm bệnh, Của cho tay chân hành hung bác sĩ, điều dưỡng.

Gần đây nhất, khi điều dưỡng D. quyết không cho đưa người nhà bệnh nhân vào phòng điều trị, Bé Đen đã chỉ đạo đàn em đánh, đe dọa điều dưỡng này.

Một bảo vệ tên V. của bệnh viện khi thực hiện nhiệm vụ cũng bị băng này dùng mã tấu chém vào đầu, gây thương tích nặng.

Kiếm tiền trên tử thi bệnh nhân

Một dịch vụ khác cũng được băng của Của khai thác triệt để và kiếm bộn tiền. Mỗi khi có bệnh nhân qua đời, băng này đưa ô tô vào bệnh viện, khiêng xác nạn nhân lên ôtô và đòi chở xác về nhà với cái giá “cắt cổ”.

Người nhà người chết không đồng ý, chúng khiêng trả xác bệnh nhân để lại chỗ cũ rồi “xin”... 1 triệu đồng tiền công. Nếu yêu cầu trên không được đáp ứng, băng nhóm này lập tức huy động nhiều tay chân bao vây người nhà bệnh nhân để gây sức ép, thậm chí hành hung họ.

Bước đầu, Của và đồng bọn khai thường xuyên cưỡng đoạt tiền của hơn 30 người buôn bán hàng rong và gần 20 người chạy xe ôm quanh khu vực bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, trấn lột tiền của các người nhà bệnh nhân… Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG