'Tranh thủ' vợ đi công tác để sống với bồ, không ngờ bị chạm mặt ê chề thế này

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Anh đúng là người đàn ông thiếu bản lĩnh, sống bản năng và suy nghĩ quá nông nổi nên mới để mất một gia đình êm ấm, hạnh phúc với người vợ có thể nói là hoàn hảo đấy anh ạ.

Thật đáng tiếc khi đọc câu chuyện Lừa vợ để cặp bồ và cái kết cho gã chồng thích 'chim chuột', bởi đâu phải người đàn ông nào cũng may mắn có được một nửa kia của mình vừa đẹp nết lại vừa đẹp người như vợ anh đâu!

Theo ý kiến của tôi mặc dù hiện nay vợ anh đã từ chối cho anh cơ hội ăn năn và cô ấy đã làm đơn li hôn, nhưng “còn nước còn tát” anh ạ, đơn cô ấy chưa đưa ra tòa, anh cũng chưa kí vào đơn là còn hi vọng thay đổi được quyết định của vợ.

Muốn vậy anh phải tự mình tìm đến nhà ba, má vợ để gặp vợ và gia đình cô ấy mà giãi bày nỗi ân hận của mình. Rồi anh phải sống sao cho mọi người thấy rằng anh không hứa suông mà anh thực lòng muốn sửa chữa sai lầm của mình.

Chuyện này không ai có thể giúp cho anh được kể cả là ba, má của anh, chỉ có anh mới làm được mà thôi. Nếu vợ còn thương anh, ba má vợ còn tin anh thì là điều quá tốt cho cuộc đời anh, còn đặt trường hợp vợ anh và gia đình cô ấy không thể bỏ qua cho anh thì tôi nghĩ anh cũng nên bình tĩnh chấp nhận anh ạ. Anh còn trẻ, chặng đường phía trước còn dài, tin rằng với một người có học, có trình độ như anh, anh sẽ sớm rút kinh nghiệm cho mình để có cuộc sống đàng hoàng, tử tế hơn. Mong anh tỉnh táo và vượt lên chính mình để làm lại từ đầu anh nhé. 

MỚI - NÓNG