Tranh hạng Ba World Cup 2022: Croatia, Morocco và cái kết đẹp cho những kẻ mộng mơ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đêm nay tại Khalifa, Croatia và Morocco sẽ bước vào trận tranh giải ba World Cup 2022. Tấm huy chương đồng có thể ít giá trị với nhiều đội, song với họ, đó là sự xác tín cho những cống hiến phi thường.

World Cup 2022 đang trôi về những ngày cuối cùng. Đã có rất nhiều điều tuyệt vời diễn ra tại Qatar trong một tháng qua, từ những màn trình diễn siêu đẳng của Lionel Messi, sự kết thúc của Cristiano Ronaldo đến các cú sốc khó tin và sự trỗi dậy của châu Á. Tuy nhiên, câu chuyện hay nhất thuộc về Croatia và Morocco. Cả hai đã tạo nên một hành trình khó tin nhất, đẩy giấc mơ đi xa nhất có thể.

Thất bại 0-3 trước Argentina và 0-2 trước Pháp là những kết quả được báo trước. Nhưng không ai có thể dự đoán Croatia cùng Morocco lại chơi bóng bằng cả trái tim như những gì họ đã cống hiến, bất chấp sự mỏi mệt và chấn thương. Như HLV Walid Regragui tiết lộ, phần lớn các học trò của ông chỉ đạt 60% thể lực, đồng thời nhiều người khác phải tiêm thuốc giảm đau để vào sân.

Tranh hạng Ba World Cup 2022: Croatia, Morocco và cái kết đẹp cho những kẻ mộng mơ ảnh 1

Croatia và Morocco trong trận hòa 0-0 ở vòng bảng

Trước đối thủ cực mạnh với các siêu sao thượng thặng, họ vẫn tạo nên những khoảnh khắc của mình, đồng thời có lý do để tiếc nuối. HLV Zlatko Dalic đặt câu hỏi về tính chính xác của quả phạt đền phút 34 còn Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Morocco gửi đơn khiếu nại lên FIFA về 2 tình huống mà họ cho rằng, đã bị truy cản trái phép trong vòng cấm.

Tấm huy chương đồng là vật hữu hình, xác tín cho những nỗ lực của họ. Và nó cũng truyền cảm hứng cho các đội bị đánh giá thấp ở những giải đấu tiếp theo. Mọi quốc gia đều có thể gặt hái thành công ở sân khấu lớn World Cup, chỉ cần họ mơ mộng một chút, điên rồ một chút và cống hiến tất cả những gì họ có như Croatia và Morocco đã làm.

Dù sao thì mọi chuyện đã xảy ra. Regragui cũng thừa nhận “không thể vô địch World Cup bằng phép màu”. Để đạt được mục tiêu ấy cần một quá trình dài.

Nên nhớ Bồ Đào Nha cũng chưa bao giờ đăng quang và người Anh đã 56 năm vật lộn với mục tiêu có được chiếc Cúp thứ hai. Tự nhận mình là “gã điên mơ mộng”, Regragui sẽ không từ bỏ và tiếp tục theo đuổi tham vọng. Dalic cũng tương tự.

Mặc dù vậy, đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, hành trình World Cup 2022 của Croatia và Morocco vẫn chưa kết thúc. Họ còn một trận đấu nữa tại Khalifa tối nay để hoàn tất câu chuyện phi thường đã viết ra.

Đã có những tranh cãi về việc có cần thiết tổ chức trận tranh hạng ba hay không. Trong quá khứ, các đội không mấy mặn mà với trận đấu “tình thương” kiểu này. Họ coi đó là dịp để các cầu thủ chưa ra sân trước đó được hít thở bầu không khí World Cup, đồng thời dễ dàng chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, với những quốc gia nhỏ bé như Croatia và Morocco, đây là một phần thưởng.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.