'Trăng xanh' mọc trên Nhà hát Old Trafford

'Trăng xanh' mọc trên Nhà hát Old Trafford
Thời thế đã thay đổi khi quyền lực bóng đá màu đỏ ở thành Manchester đã thuộc về quá khứ. M.U đã không thể khẳng định được uy thế của họ trước láng giềng Man City ngày càng lớn mạnh.

Mỗi khi trăng mọc thì quỷ thường trở nên dữ tợn. Nhưng lạ thay, khi “Trăng xanh” Man City mọc trên “Nhà hát của những giấc mơ” vào rạng sáng qua thì Quỷ đỏ lại quá đỗi “dịu dàng”.

Có vẻ như thời thế đã thay đổi khi quyền lực bóng đá màu đỏ ở thành Manchester đã thuộc về quá khứ. Không chỉ ở mùa này mà ngay cả trong những năm cuối của triều đại Sir Alex Ferguson, Man United đã không thể khẳng định được uy thế của họ trước láng giềng Man City đang ngày càng lớn mạnh.

Chuyển giao quyền lực

Đây đã là lần thứ hai chỉ trong 3 mùa bóng mà Man.City đều đánh bại Man.United trong cả 2 trận đấu ở Premier League và là lần thứ ba liên tục mà The Citizens giành được chiến thắng ngay tại Old Trafford.

Tất nhiên, trận thua 0-3 vào rạng sáng qua vẫn còn quá nhẹ so với thảm bại 1-6 mà Sir Alex đã phải hứng chịu ngay trên sân nhà ở mùa bóng 2011-2012. Thế nhưng, giai đoạn trước và sau thảm bại đó người ta vẫn thấy bóng dáng của Quỷ đỏ còn lần này chỉ là những tia sáng lóe lên rồi vụt tắt trong sự thất vọng.

HLV David Moyes đã thận trọng tới mức bố trí đến 3 tiền vệ trung tâm để đối phó với tuyến giữa sắc sảo, đầy sức mạnh của Man.City nhưng hóa ra đó lại là sai lầm lớn nhất của ông.

Cứ nhìn cái cách David Silva di chuyển thoải mái và dễ dàng vượt qua mọi đối thủ trong hiệp 1, nhất là trong tình huống dẫn đến bàn thua của Man.United ngay ở giây thứ 43 của trận đấu, là cũng đủ thấy Quỷ đỏ đã hoàn toàn thất bại trong nỗ lực vô hiệu hóa tiền vệ sáng tạo người Tây Ban Nha này.

Bên cạnh đó, cứ nhìn cái cách Edin Dzeko dễ dàng ghi 2 bàn thắng vào lưới của thủ môn David de Gea và Yaya Toure gọn gàng lập công trong bàn thắng thứ 3 của Man.City là cũng đủ thấy hàng phòng ngự của Man.United mong manh như thế nào, dù hàng thủ này vừa trải qua 2 trận liên tục giữ sạch mành lưới ở mọi giải.

Cải tạo “nhà hát”

Ngược lại, đây đã là trận đấu thứ 5 liên tục mà Man.City giữ sạch mành lưới ở Premier League, khiến HLV Manuel Pellegrini phải thốt lên rằng: “Tôi rất hài lòng với cách chúng tôi phòng ngự”. Bên cạnh Vincent Kompany như một hòn đá tảng, việc Martin Demichelis vượt qua được những sai lầm trong thời gian gần đây để trở nên mạnh mẽ hơn càng tiếp thêm niềm tin cho Man.City trong cuộc đua giành ngôi vô địch đang ngày càng khốc liệt.

Với chiến thắng quan trọng này, Man.City đã vươn lên ngôi nhì bảng, kém Chelsea chỉ 3 điểm những vẫn còn thi đấu ít hơn 2 trận, trong khi Man.United vẫn phải bằng lòng ở vị trí thứ 7 để thấy Top 4 đã thật sự vuột khỏi tầm tay họ.

Hai hình ảnh trái ngược của 2 đội bóng thành Manchester mà nếu không theo dõi bóng đá Anh trong vài năm qua, người ta rất dễ tin rằng “Man đỏ” nằm ở vị trí thứ hai chứ không phải “Man xanh”.

Thời thế đã thay đổi rồi, bởi khi “Trăng xanh” mọc tròn vành vạnh trên nóc “Nhà hát của những giấc mơ” thì có nghĩa là ánh sáng của nó đủ để thiêu cháy Quỷ đỏ. Và mỗi khi “Nhà hát” sáng đèn ở Premier League thì có vẻ như để trình diễn những vở bi kịch hơn là hài kịch (6 thắng, 3 hòa, 6 thua).

Chắc chắn “Nhà hát” sẽ được cải tạo trong mùa hè này nhưng một khi vẫn còn nhạc trưởng Moyes thì nhiều khả năng Man.United vẫn phải tiếp tục sống dưới cái bóng của “Gã nhà giàu đáng ghét” Man.City.

Quỷ đỏ cần ít nhất một trung vệ, một hậu vệ trái, một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp cao và một HLV đủ khả năng và cá tính để phục vụ cho việc tái xây dựng nhằm nhanh chóng quay trở lại đỉnh cao theo một cách nhanh nhất có thể. Thế nhưng, liệu có ngôi sao nào, HLV tài giỏi nào chịu về với một đội bóng không có suất dự Champions League trong mùa tới?

Theo Nam Khang

Theo SGGP thể thao
MỚI - NÓNG