Trắng tay rời AFF Cup 2012

Trắng tay rời AFF Cup 2012
TP - ĐTVN đã không thể lách qua khe cửa hẹp, không thể chiến thắng Thái Lan ngay tại thánh địa của người Thái. Ngược lại, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng còn nhận thất bại nặng nề 1-3 và sớm rời cuộc chơi với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận vòng bảng.

> Việt Nam - Thái Lan (1-3): Thất vọng não nề
> Tuyển VN sẽ thay nhiều vị trí?
> Rạn nứt nội bộ, Công Vinh mất suất đá chính

Một trận đấu dù cách thể hiện của các cầu thủ có khá hơn 2 trận đấu trước, nhưng cũng không thể che lấp sự thất vọng sau hành trình kém cỏi nhất trong lịch sử của ĐTVN ở sân chơi AFF Cup.

ĐTVN khẳng định sẽ chơi hết mình và đã chơi hết mình. Nhưng trong cách chơi hết mình đó cũng không có tính hiệu quả, dù có lúc cầm bóng nhiều nhưng các cầu thủ VN cũng không xuyên phá được vùng cấm địa và thường phải giải quyết bằng các cú sút xa.

Quá khó cho ĐTVN vì những trận đấu gặp Việt Nam là những trận đấu mà người Thái luôn chơi với phong độ cực cao, họ không muốn nhận những kết quả không hay trước Việt Nam, huống chi lần này họ được thi đấu trên sân nhà Rajamangala và họ không muốn vào bán kết bằng trận thua.

Phút thứ 8, ĐT Việt Nam được hưởng quả đá phạt sau khi Trọng Hoàng bị phạm lỗi, pha phối hợp đá phạt từ xa của ĐTVN, Cao Sỹ Cường sút rất căng, bóng bay nhanh và đập trúng xà ngang khung thành của Thái Lan.

Phút thứ 21, Thái Lan có bàn thắng mở tỉ số sau khi Kirati Keawsombut đệm bóng cận thành chính xác tung lưới Hồng Sơn.

Hàng phòng ngự ĐTVN dù tập trung rất đông trước khung thành nhưng lại gần như bỏ lỏng chân sút này để anh thoải mái ghi bàn.

Phút 65, lại Kirati Keawsombut đánh đầu trong vòng cấm, bóng đập đất đi vào góc xa làm bó tay thủ môn Hồng Sơn, nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.

Phút 71, Arthit Suthornphit nhận thẻ đỏ phải rời sân sau khi có hành vi xấu chơi đá thẳng vào người Thành Lương.

Phút 72, Văn Quyết rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1 sau khi băng xuống đánh đầu ngược tung lưới Kawin.

Phút 82, dù thiếu người nhưng Thái Lan lại có bàn thắng khi Kirati Keawsombut một lần nữa đánh đầu từ quả phạt góc nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Thái Lan.

Người Thái vẫn nhỉnh hơn ĐTVN một
Người Thái vẫn nhỉnh hơn ĐTVN một "cái đầu". Ảnh: VSI.

ĐTVN không có những cá nhân xuất sắc trên hàng công, còn hàng thủ cũng luôn bị đe doạ bởi những đường phản công dù chỉ đơn giản nhất. Đó là chưa kể, ĐTVN hầu như không có bài gì đặc biệt tại AFF Cup năm nay.

ĐTVN bây giờ không có cầu thủ tài hoa như Hồng Sơn hay ít ra như Minh Phương ở giữa sân. Và không có trung phong cắm như Huỳnh Đức trước đây hay tiền đạo như Văn Quyến hồi SEA Games 23.

HLV Phan Thanh Hùng trước sau như một trung thành với sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Lối chơi của ĐTVN là đá nhỏ, nhuyễn với những đường chuyền ngắn và trung bình.

Tuy nhiên, khi vào trận, lối chơi đó đã không được vận hành trơn tru bởi hình như đội tuyển của ta chưa đủ người để vận hành lối chơi đó. Có thể trước mắt, ĐTVN chỉ thích hợp với lối đá phản công.

ĐT Việt Nam thất bại tại AFF Cup 2012 khiến bức tranh bóng đá VN vốn đã khó khăn lại càng ảm đạm hơn.

Trong trận đấu còn lại, Philippines đã vượt qua Myanmar với tỷ số 2-0 để cùng với chủ nhà Thái Lan vào bán kết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.