Tottenham thắng nhờ VAR, HLV Mourinho nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
Tottenham gặp nhiều khó khăn trước Fulham.
Tottenham gặp nhiều khó khăn trước Fulham.
TPO - Tottenham đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở Ngoại hạng Anh khi đánh bại Fulham nhờ quyết định gây tranh cãi của VAR.

Rạng sáng nay, Tottenham đã đánh bại Fulham trong trận derby London thuộc vòng 29 Ngoại hạng Anh, qua đó tiếp tục bám đuổi West Ham và Chelsea trong cuộc đua vào top 4.

Tottenham có bàn mở tỉ số sớm ngay ở phút 18 sau pha đá phản lưới nhà của Tosin Adarabioyo. Tuy vậy, đội khách không thể kiểm soát được trận đấu và chịu sức ép lớn từ Fulham.

Phút 62, Josh Maja đã sút tung lưới Hugo Lloris sau pha phá bóng hỏng của Davinson Sanchez, nhưng tổ VAR hủy bỏ bàn thắng này vì cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ khác của Fulham, Lemina trước đó. Pha quay chậm cho thấy Lemina đã khép cánh tay sát người và ở trong thế bị động, nhưng VAR và trọng tài David Coote vẫn tính đây là lỗi.

May mắn thoát bàn thua, Tottenham chật vật phòng ngự trong những phút cuối trận và bảo vệ thành công chiến thắng 1-0. Trong khoảng thời gian này, Tottenham cũng có cơ hội phản công, kết liễu đối thủ nhưng không tận dụng được vì quá vội vàng. Theo thống kê, Tottenham chỉ cầm bóng 41% và có vỏn vẹn 2 lần sút trúng đích trước đối thủ vốn bị đánh giá yếu hơn nhiều.

Tottenham thắng nhờ VAR, HLV Mourinho nói gì? ảnh 1 Quyết định gây tranh cãi của VAR.
Tuy nhiên, HLV Mourinho không quan tâm đến cách thắng của Tottenham. Ông nói: “Đây là chiến thắng rất quan trọng. Chúng tôi cần điểm và đương nhiên 3 điểm nhiều hơn 1 điểm. Tôi nghĩ rằng ngay từ phút đầu tiên, chúng tôi đã thể hiện chúng tôi muốn giành chiến thắng”. “Chúng tôi đã có hiệp một ấn tượng, nhưng hiệp hai khó khăn hơn. Dù vậy, chúng tôi đã có sự thay đổi, có thêm năng lượng và tạo ra những cơ hội ngon ăn trong khoảng 10 đến 15 phút cuối trận”. Trong khi đó, HLV Fulham - Scott Parker rất bức xúc với quyết định của trọng tài. Trận thua này khiến Fulham đứng yên ở vị trí thứ 18 và có nguy cơ bị nhóm an toàn bỏ xa 6 điểm. Parker nói: “Không ai hiểu luật bóng chạm bay bây giờ là như thế nào, nó đã thay đổi quá nhiều. Tôi có thể hiểu tại sao họ không công nhận bàn thắng, nhưng quy tắc đó là không thể chấp nhận. Nếu bóng không chạm tay Lemina, thì nó sẽ đập vào đùi cậu ấy. Tôi nghĩ VAR đã giết chết cảm xúc trong bóng đá”.
MỚI - NÓNG