Tổng thống Pháp Macron và đối thủ Le Pen đấu khẩu nảy lửa trên truyền hình vì Nga, EU

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 20/4, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đối thủ cực hữu Marine Le Pen có cuộc tranh luận nảy lửa trên truyền hình về quan hệ với Nga và khăn trùm đầu của người Hồi giáo, trong nỗ lực thuyết phục nhóm cử tri còn lung lay khi chỉ còn 4 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.
Tổng thống Pháp Macron và đối thủ Le Pen đấu khẩu nảy lửa trên truyền hình vì Nga, EU ảnh 1

Hơn 10% cử tri Pháp vẫn chưa quyết định sẽ bầu cho ông Macron hay bà Le Pen. (Ảnh: Reuters)

Cử tri Pháp đang đứng trước lựa chọn khó khăn, giữa một bên là nhà lãnh đạo mang tư tưởng trung dung và bên kia là bà Le Pen, người luôn giương cao ngọn cờ chống nhập cư.

Trong màn đối đầu căng thẳng, ông Macron liên tục “tung đòn” vào hồ sơ của đối thủ, trong khi bà Le Pen chỉ trích hiệu quả hoạt động của chính phủ.

Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn, ông Macron xoáy vào việc đảng của bà Le Pen đã nhận một khoản vay từ ngân hàng liên doanh của Nga và CH Séc trước cuộc bầu cử năm 2017.

“Bà phụ thuộc vào Chính phủ Nga và phụ thuộc vào Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khi nói với Nga, bà đang nói chuyện với ngân hàng của mình”, ông Macron nói.

Tổng thống Pháp cũng nhắc chuyện bà Le Pen trước đây đã công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. “Vì sao bà làm điều này?” ông chất vấn.

Bà Le Pen đáp trả rằng bà là “người hoàn toàn tự do”, cho rằng đảng của bà chỉ nhận khoản vay đó sau khi bị các ngân hàng ở Pháp từ chối.

Tranh cãi gay gắt nhất xảy ra khi bà Le Pen xác nhận rằng bà vẫn tiếp tục chủ trương cấm phụ nữ Hồi giáo trùm khăn nơi công cộng, cho rằng đây là “đồng phục mà những đối tượng Hồi giáo cực đoan áp đặt”.

Ông Macron đáp trả: “Bà sẽ gây ra một cuộc nội chiến nếu bà làm điều đó. Tôi nói điều này một cách chân thành”.

Bà Le Pen cũng hứa sẽ chấm dứt tình trạng nhập cư “vô chính phủ và ồ ạt” vào Pháp, cho rằng đây là tội ác ngày càng tồi tệ và sẽ trở thành gánh nặng “không thể chịu đựng nổi” đối với người dân Pháp.

“Đây không phải là Gerard Majax. Bà không bao giờ giải thích về nguồn tài chính cho các dự án của mình và bà không trung thực với người dân”, ông Macron nhắc đến sao truyền hình nổi tiếng của Pháp.

Bà Le Pen mỉa mai ông Macron là “Mozart tài chính” khi đã để lại một di sản kinh tế “tồi tệ”, trong đó có khoản nợ quốc gia lên đến hơn 600 tỷ euro.

Về vấn đề môi trường, ông Macron gọi bà Le Pen là “người hoài nghi khí hậu”, còn bà Le Pen đáp trả bằng cách gọi ông là “kẻ đạo đức giả về khí hậu”.

Về vấn đề châu Âu, bà Le Pen khẳng định bà vẫn muốn ở lại Liên minh châu Âu (EU) nhưng cần cải tổ tổ chức này thành “liên minh của các quốc gia”.

“Châu Âu không phải tất cả hoặc chẳng là gì”, bà Le Pen nói. Ông Macron cho rằng có vẻ đối thủ đang đề xuất thứ gì đó ngoài tư cách thành viên EU.

“Chính sách của bà là rời khỏi EU”, ông Macron nói. Ông cho rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ là “cuộc trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại EU”. Hai đối thủ cũng tranh luận gay gắt về những vấn đề dân sinh như giá cả sinh hoạt.

Cả ông Macron và bà Le Pen đều đang để ý đến nhóm cử tri ủng hộ ứng viên về thứ ba trong vòng đầu – ông Jean-Luc Melenchon. Ông Melenchon từ chối kêu gọi nhóm ủng hộ mình bỏ phiếu cho ông Macron để ngăn bà Le Pen bước vào Điện Elysee.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Macron đang có lợi thế trên 10%. Nếu xu hướng này thể hiện trong kết quả bầu cử, ông Macron sẽ trở thành tổng thống Pháp đầu tiên tái đắc cử từ thời tổng thống Jacques Chirac năm 2002.

Tuy nhiên, giới phân tích và đồng minh của ông Macron cảnh báo chưa nên vội mừng, vì kết quả thăm dò cho thấy hơn 10% cử tri Pháp vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG