Tổng thống Mỹ kiên quyết hơn với bạo lực súng đạn

Tổng thống Mỹ kiên quyết hơn với bạo lực súng đạn
TP - Hôm qua, Tổng thống Barack Obama tới thăm gia đình các nạn nhân vụ xả súng trường học ở thành phố Newtown, Connecticut và phát biểu tại lễ tưởng niệm rằng, ông sẽ sử dụng quyền lực của mình để ngăn cản thảm kịch tái diễn.

> Tổng thống Mỹ cam kết chấm dứt 'tội ác không thể chấp nhận'
> Mẹ thủ phạm thảm sát tại Mỹ từng dạy con bắn súng

“Chúng ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Những thảm kịch như thế này phải chấm dứt và để chấm dứt chúng, chúng ta phải thay đổi”, ông nói.

Dù Tổng thống Mỹ không đề cập cụ thể biện pháp kiểm soát súng đạn (chỉ nói là làm việc với cơ quan thực thi pháp luật, chuyên gia sức khỏe tâm thần, nhà giáo dục…), nhưng theo các nhà quan sát, đây là cam kết mạnh mẽ nhất của ông đối với vấn đề này.

Sau vụ thảm sát khiến 28 người chết, ông Obama kêu gọi “hành động có ý nghĩa” để chống lại tội ác liên quan súng đạn. Một số thượng nghị sĩ đề nghị quản lý súng đạn nghiêm ngặt hơn.

Thống đốc bang Connecticut, ông Dannel Malloy, nói rằng, bang của ông cấm vũ khí tấn công, nhưng không có luật tương tự ở cấp liên bang nên khó thực thi.

Rạng sáng 18-12 (giờ Việt Nam), lễ tang 2 nạn nhân đầu tiên của vụ thảm sát, hai em bé 6 tuổi, được tổ chức.

Cảnh sát tìm thấy bên cạnh xác hung thủ Adam Lanza (tự bắn vào đầu mình) nhiều băng đạn với tổng cộng hàng trăm viên, nên cho rằng hắn có thể giết nhiều người hơn, nếu cảnh sát đến muộn hơn.

Adam bắn mẹ (đang ngủ trên giường) 4 phát vào mặt, rồi đến trường, đập vỡ cửa sổ, xả súng ngoài hành lang và trong 2 lớp học.

Điều tra viên kết luận Adam từng đến trường bắn để tập bắn súng. Hồi học phổ thông, Adam từng bị bỏng mà không có cảm giác gì. Adam không để lại thư, nhật ký, nên cảnh sát đang nghiên cứu nội dung trong máy tính, điện thoại của hắn.

Thái An
Theo AP, CNN, News Online

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG