Tội phạm khủng bố bằng chất bẩn lộng hành

0:00 / 0:00
0:00
Nhà ông Hiếu liên tục bị khủng bố bằng sơn, mắm tôm
Nhà ông Hiếu liên tục bị khủng bố bằng sơn, mắm tôm
TP - Không vay mượn, mâu thuẫn với ai nhưng một số người dân tại TPHCM phải sống trong cảnh nơm nớp lo âu vì thường xuyên bị khủng bố tinh thần bằng sơn, chất bẩn và những tin nhắn đe dọa.

Khủng hoảng

Hơn nửa năm nay, gia đình ông Nguyễn Khắc Hiếu (75 tuổi, ở phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, TPHCM) luôn phải sống trong cảnh lo âu, suy sụp tinh thần, sức khỏe vì liên tục bị nhóm người lạ nhắn tin đe dọa, tạt sơn, chất bẩn vào nhà lúc giữa đêm vì món nợ mà ông bà không hề hay biết.

Ông Hiếu cho biết, vào một ngày tháng 7/2020, bỗng nhiên có một nhóm người đến trước cửa lớn tiếng yêu cầu ông trả số tiền 78 triệu đồng được cho là do con gái ông vay mượn trên mạng. Ông không đồng ý vì không hề hay biết về món nợ này. Con gái ông cũng đã lấy chồng, sinh con và không ở chung với ông bà từ nhiều năm qua. “Họ đe dọa sẽ đánh gãy chân con tôi, ném chất bẩn vào nhà khiến gia đình tôi không ngày nào được yên ổn…”, ông Hiếu nói.

Cứ tưởng những người này chỉ dọa rồi thôi, nhưng từ đó đến nay, gia đình ông liên tục phải hứng chịu những “cơn mưa” sơn, mắm tôm, chất bẩn dội vào nhà lúc nửa đêm. “Họ còn tạt cả thùng lớn khiến chất bẩn tràn từ ngoài cửa vào nhà, bốc mùi hôi nồng nặc, những gia đình sống kế bên cũng phải chịu vạ lây”, ông Hiếu kể.

Không chỉ khủng bố bằng chất bẩn, những người này liên tục nhắn tin, gọi vào số điện thoại của con trai ông Hiếu để đòi tiền bằng những lời lẽ tục tĩu, hăm dọa. Thậm chí, các đối tượng còn thách thức ông báo Công an. “Họ dọa nếu không trả tiền thì gặp ở đâu sẽ đánh ở đó, đi xe thì chúng đạp cho ngã, ném chất bẩn vào mặt. Cháu tôi đúng ra năm nay vào lớp 1, nhưng sợ họ tấn công nên tôi không dám cho cháu đến trường”, ông Hiếu nói. Ông cũng cho biết, sau mỗi lần bị khủng bố” gia đình ông đều trình báo, Công an phường Phước Long B cũng đến nhà ông để ghi nhận hiện trường, nhưng từ tháng 8/2020 đến nay, những kẻ khủng bố vẫn chưa bị xử lý và gia đình ông Hiếu vẫn bị tạt chất bẩn vào nhà, nhắn tin đe dọa.

Cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thúy Vân (quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết, tháng 8/2020, con trai bà có vay số tiền 10 triệu đồng. Dù đã trả hết cả gốc lẫn lãi nhưng sau đó nhóm cho vay vẫn thường xuyên đến nhà yêu cầu bà Vân trả nợ. Đòi tiền không được, nhóm này quay qua đe dọa, tạt sơn vào nhà. Sau nhiều lần bị uy hiếp, bà Vân phải cầu cứu Công an.

Còn anh Đỗ Tiến Khắc, chủ cửa hàng kinh doanh đồ gỗ trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết, anh kinh doanh tại địa chỉ trên hơn 10 năm nay và chưa hề mâu thuẫn hay nợ nần gì ai. Nhưng 3/3 vừa qua, có hai người chở nhau bằng xe máy chạy ngang qua và ném bịch sơn dầu vào cửa hàng. Sơn văng tứ tung, dính đầy vào các hàng hóa, gây thiệt hại cho anh hơn 40 triệu đồng. Sau đó, một nhóm thanh niên xăm trổ từ quán nhậu gần đó kéo qua lớn tiếng đe dọa nhân viên.

Tội phạm khủng bố bằng chất bẩn lộng hành ảnh 1 Nhiều tài sản của anh Khắc trị giá khoảng 40 triệu đồng bị hư hại

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Trước những bức xúc, lo lắng của gia đình ông Nguyễn Khắc Hiếu, lãnh đạo Công an phường Phước Long B cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ và chuyển nội dung vụ việc lên Công an thành phố Thủ Đức để điều tra theo thẩm quyền.

Trong khi đó, ông Trần Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn cho biết đã nắm vụ việc các đối tượng tạt sơn vào cửa hàng đồ gỗ của anh Đỗ Tiến Khắc. Lãnh đạo UBND cho rằng, những hành vi vi phạm pháp luật, hủy hoại tài sản của người dân là không thể dung thứ. Do đó, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã  xác minh vụ làm rõ việc.

Trao đổi với Tiền Phong, luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TPHCM) cho rằng, với những vụ việc “khủng bố” bằng sơn, chất bẩn thì tùy mức độ thiệt hại của tài sản để xem xét trách nhiệm hình sự. Nếu tài sản bị thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì có thể bị xử lý hình sự về tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

“Chỉ khi mạnh tay xử lý nghiêm những vụ việc như nêu trên thì mới răn đe, phòng ngừa chung. Dịch vụ đòi nợ thuê bị cấm từ ngày 1/1/2021, do đó mọi hoạt động đòi nợ thuê đều vi phạm pháp luật”, luật sư Chánh nói.

Luật sư Nguyễn Tri Đức(Đoàn luật sư TPHCM) cho rằng, Cơ quan điều tra  sở tại  chưa thật sự chú trọng xử lý đơn thư trình báo của nạn nhân. Với những nội dung gia đình ông Nguyễn Khắc Hiếu (phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, TPHCM) trình báo kèm theo các chứng cứ, đáng lẽ Cơ quan điều tra  đã thụ lý giải quyết vụ việc theo luật định từ lâu.

MỚI - NÓNG