Tội phạm hình sự thoát ngồi tù vì... quá cao to

 Medcalf có thân hình to lớn nhưng trí não lại như một đứa trẻ.
Medcalf có thân hình to lớn nhưng trí não lại như một đứa trẻ.
Một tội phạm hình sự cao 2m20 ở Newton Abbot, Devon, Anh đã thoát khỏi việc phải ngồi tù vì không nằm vừa bất kì chiếc giường nào trong phòng giam.

Tên tội phạm khổng lồ này là Jude Medcalf, 23 tuổi cũng không thể tìm được bộ đồng phục vừa ý, theo lời của toà án.

Medcalf đã được chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn phát triển có tên Klinefelter. Hắn đã từng bắn súng vào cửa sổ nhà của một người phụ nữ, ăn cắp quà Giáng sinh và tiền từ một văn phòng làm việc.

Sau khi được thả, hắn vẫn phải chịu 6 tháng lệnh giới nghiêm và 12 tháng lao động công ích.

Trên thực tế, toà án cũng cân nhắc việc thả Medcalf do nghĩ việc mắc chứng bệnh rối loạn phát triển đã làm hắn có thân hình to lớn nhưng trí não lại như một đứa trẻ.

William Parkhill, luật sư bào chữa cho Medcalf nói: “Medcalf đã không được chữa trị bằng thuốc lẫn điều trị tâm lí kể từ khi phát hiện ra bệnh tình. Anh ấy cũng đã phải ngồi tù 75 ngày để chờ xét xử trong điều kiện không thể tìm thấy một cài giường hay bộ quần áo nào phù hợp”.

Thẩm phán đã có ý định tuyên một bản án giam giữ trong thời gian dài tuy nhiên sau đó, ông phải thừa nhận rằng bị cáo đã có một cuộc sống khó khăn, bệnh tình đã ảnh hưởng nhiều đến hành động của hắn.

Theo Đặng Vũ

Theo Mirror, An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG