Tội nghiệp như CĐV Arsenal: Đứng dậy vỗ tay cho Man City vì quá thất vọng với đội nhà

0:00 / 0:00
0:00
Tội nghiệp như CĐV Arsenal: Đứng dậy vỗ tay cho Man City vì quá thất vọng với đội nhà
TPO - Người hâm mộ Arsenal đã mất kiên nhẫn sau khi chứng kiến đội nhà thảm bại trước Man City ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. HLV Arteta và các học trò đang đứng ở vị trí cuối cùng bảng xếp hạng.

Đến làm khách trên sân nhà đương kim vô địch Man City thực sự là thử thách quá lớn với Arsenal. Sự chênh lệch đẳng cấp sớm thể hiện khi trận đấu còn chưa trôi qua phút thứ 10. Tiền vệ người Đức Ilkay Gundogan của đội chủ nhà đã tận dụng rất tốt sai lầm của hàng thủ Arsenal để đánh đầu mở tỷ số ngay ở phút thứ 8.

Vài phút sau, đến lượt Ferran Torres đệm bóng dễ dàng giúp Man City dẫn trước 2 bàn. Đây là lần đầu tiên kể từ trận đấu với M.U năm 2017, Arsenal mới bị dẫn 0-2 chỉ sau 12 phút bóng lăn. Sau khi Xhaka nhận thẻ đỏ ở phút 35, người hâm mộ Arsenal đã đứng dậy bỏ về vì không thể chịu đựng được. Đội bóng này đang có khởi đầu tồi tệ nhất 128 năm lịch sử với màn trình diễn kém thuyết phục.

Phút 53, Rodri có Man City dứt điểm khó chịu ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 4-0. Ngay sau bàn thắng này, các cổ động viên Arsenal đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của đối thủ. Dường như nỗi đau thất bại đã trở thành điều gì đó rất bình thường với nhóm cổ động viên này. Họ không còn sức buồn bã sau khi đội nhà phải nhận liên tiếp những bàn thua. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 5-0 cho đội chủ nhà Man City. Arsenal đã thua toàn bộ 3 trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay và phải vào lưới nhặt bóng đến 9 lần.

Với thành tích tệ hại này, HLV Arteta đang đứng trước nguy cơ trở thành chiến lược gia đầu tiên mất việc ở Ngoại hạng Anh năm nay. Nếu Arsenal cứ thi đấu như thế này, họ sẽ phải đối mặt với khả năng phải đua trụ hạng.

MỚI - NÓNG