‘Tội đồ’ Loris Karius bị dọa giết, cảnh sát vào cuộc

‘Tội đồ’ Loris Karius bị dọa giết, cảnh sát vào cuộc
TPO - Thủ môn Loris Karius - “tội đồ” của Liverpool trong trận chung kết Champions League, bị nhiều kẻ quá khích dọa giết.

Trong trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid cuối tuần vừa qua, Loris Karius đã có màn trình diễn thảm họa. Thủ môn này là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Liverpool  khi mắc sai lầm ở bàn mở tỷ số của Karim Benzema cũng như bàn ấn định chiến thắng 3-1 của Gareth Bale.

Ở tình huống đầu tiên, Karius đã ném bóng thẳng vào chân Karim Benzema giúp tiền đạo này có bàn thắng dễ dàng. Sau đó, anh tiếp tục đấm trượt bóng sau cú sút xa của Gareth Bale ở cuối trận.

Sau trận đấu, Karius nói lời xin lỗi người hâm mộ và các thành viên của Liverpool tha thứ. Sự đau khổ và hối hận của thủ môn này được nhiều người cảm thông. Sau những giây phút nổi nóng vì thua cuộc, hầu hết người hâm mộ Liverpool đều cảm thấy thương Karius nhiều hơn giận.

Tuy vậy, vẫn có không ít cổ động viên quá khích của Liverpool đòi... giết thủ môn người Đức. Thậm chí, họ còn đe đọa cả các thành viên trong gia đình Karius thông qua mạng xã hội. Vụ việc trở nên nghiêm trọng đến mức cảnh sát vùng Merseyside phải vào cuộc.

Trong thông báo mới nhất, phía cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đã nhận được thông tin Karius và gia đình bị đe dọa qua mạng xã hội. Mọi hành vi đe đọa đến tính mạng người khác đều bị điều tra”.

Trong chuyến bay từ Kiev về Liverpool, Karius cũng luôn cố gắng giấu mặt trước đám đông và các ống kính máy quay. Được biết thủ môn này đã chia tay đồng đội để trở về nhà ngay lập tức vì lo lắng cho các thành viên khác trong gia đình.

MỚI - NÓNG