Tố 'đen' chuyên lo chuyện bao đồng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên Đoàn Văn Tố thấu hiểu, chia sẻ với người nghèo. Bản thân chỉ là công nhân với lương tháng hơn 7 triệu đồng, nhưng với đam mê thiện nguyện, Tố lập nhóm lo cơm cho người nghèo và cùng bạn bè dầm mình dưới kênh vớt rác, khơi thông dòng chảy.

Lo chuyện bao đồng

Nhắc đến Đoàn Văn Tố (33 tuổi), người dân Bình Dương không khỏi trầm trồ khen ngợi chàng trai trẻ có tấm lòng nhân hậu, sống hết mình vì cộng đồng. Người dân tại phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, Bình Dương), nơi Tố sinh sống nói rằng, chẳng có ngày nào nhìn thấy chàng trai ngơi nghỉ. Bởi vì, ngoài thời gian làm việc trong công ty, Tố lại tất bật lo cơm cho người nghèo và dầm mình dưới kênh vớt rác.

“Tôi sinh ra ở quê nghèo nên thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của những người thiếu may mắn trong cuộc sống. Người dân địa phương hay gọi tôi là Tố "đen" vì làn da ngăm đen. Thấy suốt ngày lội bùn vớt rác, một số người bảo tôi lo chuyện bao đồng, thanh niên trai tráng không chịu lo cho sự nghiệp tương lai. Tôi nghĩ rằng, trên đời này chẳng ai sống mãi được, vô thường lắm, nên khi còn khỏe phải làm điều có ích”, Tố "đen" chia sẻ.

Tố 'đen' chuyên lo chuyện bao đồng ảnh 1

Đoàn Văn Tố chia sẻ về hoạt động vì cộng đồng

Sinh ra ở tỉnh Thanh Hóa, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi trưởng thành, anh chọn vào miền Nam lập nghiệp, rong ruổi từ Đồng Nai đến TPHCM, cuối cùng Tố quyết định chọn Bình Dương làm nơi dừng chân. Hơn 5 năm sinh sống ở Bình Dương, đến nay Tố tự hào khoe với mọi người, đây là quê hương thứ hai và sẽ làm điều gì đó vì cộng đồng.

Chị Phạm Nguyễn Phương Thà, Bí thư Thành Đoàn Thuận An (Bình Dương) cho biết, Đoàn Văn Tố thuộc Chi đoàn Thanh niên Công nhân Thuận An. “Trong các hoạt động xã hội của địa phương, Tố luôn hăng hái tham gia. Các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng của Tố có sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho giới trẻ Thuận An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung”, chị Thà bày tỏ.

Tìm được việc tại một công ty gỗ ở TP. Thuận An (Bình Dương), dù với thu nhập hơn 7 triệu đồng mỗi tháng, nhưng Tố vẫn lên kế hoạch làm thiện nguyện, giúp người. “Ban đầu, sau khi nhận lương, cân đối chi tiêu, tôi trích một phần giúp đỡ những người khó khăn sống xung quanh mình. Mình có ít giúp ít, chẳng ai trách cả”, Tố nói.

Sau một thời gian đơn lẻ giúp người, Tố nảy ra ý tưởng lập nhóm thiện nguyện. Nghĩ là làm, Tố vận động bạn bè cùng trang lứa, chung tay góp tiền, công sức nấu những bữa ăn 0 đồng mang đi phát cho người lao động nghèo mỗi sáng sớm. Do điều kiện công việc không cho phép nên nhóm của Tố chỉ có thời gian phục vụ bữa ăn sáng cho người nghèo hai ngày trong tuần. Hàng trăm hộp cơm miễn phí được Tố và bạn đứng bên đường phát cho công nhân nghèo.

Tan ca lại ra kênh vớt rác

Trên đường từ công ty về nhà trọ, Tố phải đi ngang qua kênh, rạch chứa đầy rác thải, gây tắc dòng chảy. “Nhìn rác đầy dưới kênh suốt ngứa mắt lắm, nên tôi lại chợt nghĩ đến việc kêu gọi nhóm ra kênh dọn rác thải, khơi thông dòng chảy. May mắn là nhóm bạn ai cũng hưởng ứng, thế nên hằng ngày đều đặn dầm mình dưới bùn vớt rác”, Tố nói.

Tố 'đen' chuyên lo chuyện bao đồng ảnh 2

Đoàn Văn Tố lội dưới kênh vớt rác. Ảnh: H.C

Mới đầu, nhóm của Tố chỉ vớt rác thải, cỏ dại dưới kênh gần nơi ở tại TP.Thuận An, giờ đây đã mở rộng địa bàn hoạt động kéo dài đến toàn tỉnh Bình Dương, nơi nào kênh rạch ô nhiễm, tắc nghẽn dòng chảy là nhóm Tố “đen” có mặt. Những tưởng công việc làm giỏi lắm “ba bảy hai mốt ngày”, nào ngờ nhóm thiện nguyện của Tố tạo ra hiệu ứng rất mạnh mẽ. Đến nay, nhóm của Tố có gần 100 thành viên tự nguyện tham gia.

Anh Trần Văn Mạnh, người dân sống tại kênh 42 (phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An) cho biết, thấy các bạn trẻ làm hăng quá, nhiều người dân sinh sống trong khu vực này, cũng lội bùn vớt rác. “Thấy các bạn trẻ vì cộng đồng, tôi thật sự xúc động lắm. Thấy bọn trẻ làm việc tốt, mình đứng ngoài sao được”, anh Tuấn tâm sự.

Nói về chàng trai Tố “đen”, chị Nguyễn Thu Thương, thành viên trong nhóm thiện nguyện hết lời khen ngợi thủ lĩnh. “Làm việc chung với anh Tố vui, hạnh phúc lắm. Chẳng khi nào thấy anh Tố tỏ ra mệt mỏi, luôn tràn đầy năng lượng. Ngay cả khi lội dưới kênh hôi thối vớt rác, anh Tố cũng hát hò, tạo không khí vui tươi”, Thương cho biết.

MỚI - NÓNG