Tình yêu mèo và dàn 'boss' tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hơn 10 năm nay, Lê Duy Anh đã quá quen với những đêm thức trắng chăm mèo ốm, bón từng thìa sữa, thìa thuốc hay những cảm xúc khó tả khi đỡ đẻ cho mèo, run rẩy đón từng sinh linh bé bỏng trên tay…

“Lây lan” tình yêu mèo

Duy Anh xuất hiện ở quán café với một chiếc balo to, bên trong lỉnh kỉnh đồ dùng: giấy khô, giấy ướt, bỉm lót, lược chải, bát, hạt khô, nước, một vài món đồ chơi và Winnie Daleebri - chú mèo thuần chủng giống Anh lông ngắn màu Black Golden. Winnie thuộc thế hệ F3 thuần chủng do Duy Anh tự nhân giống và chăm sóc. Dù mới 7 tháng tuổi nhưng bé mèo này vừa ẵm hẳn 2 giải thưởng trong 2 cuộc thi mèo đẹp thế giới năm 2022 diễn ra vừa qua.

Tình yêu mèo và dàn 'boss' tiền tỷ ảnh 1

Lê Duy Anh và bé mèo Seri- Top 2 mèo con đẹp nhất cuộc thi Mèo đẹp Quốc tế diễn ra vào tháng 10/2022 tại TPHCM

“Năm 2013, khi còn đang du học ở Pháp, thấy hàng xóm có đàn mèo con đang muốn tìm người chăm sóc, tôi đã đón một bạn về nuôi cho đỡ buồn. Nhưng được 2 năm thì bé mèo bỏ nhà ra đi theo bạn tình”, vừa chải lông cho Winnie, Duy Anh kể lại mối duyên đầu tiên của mình.

“Bén hơi” mèo, 6 tháng sau, chàng trai sinh năm 1988 dồn hết số tiền tích góp từ làm thêm, đặt mua tiếp một cặp mèo thuần chủng giống Anh với giá 150 triệu đồng: Cyclamen và Olympus. “Tôi rất thích Cyclamen, bởi đó là chú mèo tình cảm nhất trong số các bạn mèo tôi có. Mỗi ngày khi tôi đi học hay đi làm về, đều thấy Cyclamen ngồi chờ cửa. Trong nhà, tôi đi đâu là nó theo đó, không rời nửa bước”, anh kể tiếp.

“Phụ huynh nói gì khi bạn bỏ từng đấy tiền để mua mèo nuôi cho vui?”, tôi hỏi. “À, bố chỉ nói 2 từ: Thằng điên! Còn bạn bè đều bảo tôi hâm”, anh đáp, “Cũng dễ hiểu, khi đó không phải là khoản tiền nhỏ đối với một du học sinh. Chưa kể tiền thức ăn, vật dụng cho mèo. Hầu như tất cả tiền làm thêm từ phục vụ bàn đến trợ giảng… tôi đều dành để nuôi mèo”.

Tình yêu mèo và dàn 'boss' tiền tỷ ảnh 2

Dàn “boss” siêu dễ thương này từng chinh chiến không ít đấu trường sắc đẹp quốc tế

Năm 2015, anh chàng khiến gia đình và bạn bè một phen “hoảng hốt” khi về nước như một cuộc di cư khổng lồ với 8 con mèo và 500kg hành lý, phần lớn là vật dụng dành cho mèo. “Hồi đó tôi đã stress rất nhiều khi liên hệ đến hãng hàng không, người ta cho biết một người chỉ được bay tối đa cùng 4 chú mèo. May mắn là bạn gái đã đồng ý bay về cùng nên mọi chuyện cũng tốt đẹp”, anh kể thêm.

“Trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời”, sau bao năm kiên trì, bền bỉ, tình yêu mèo của Duy Anh rồi cũng được mọi người chấp nhận. Không những thế, nó còn “cảm hóa”, “lây lan” đến mọi thành viên trong gia đình. “Bố mẹ từ chỗ phản đối, nay đã vui vẻ sang trông hộ mèo mỗi khi 2 vợ chồng đi vắng. Vợ tôi cũng từng rất sợ mèo. Hồi còn yêu nhau mỗi lần thấy tôi bế mèo là cô ấy lảng ra chỗ khác ngồi. Nhưng rồi những lần mèo ốm, cô ấy lại “cắn răng” sang phụ giúp tôi chăm nom. Dần dần, giờ cô ấy yêu đàn mèo như yêu con của mình”, Duy Anh hào hứng khoe. Bé Mi Lan sinh ra là lớn lên giữa “ổ mèo” nên cũng đã quá quen với hội meo meo này. “Bé có thể nhớ mặt chỉ tên tất cả các bạn mèo, chơi đùa với mèo cả ngày không chán. Tôi nhận ra được tình yêu, cảm xúc của bé dành cho đàn mèo”, anh kể.

Tình yêu mèo và dàn 'boss' tiền tỷ ảnh 3

Hai bé mèo Sushi và Sakira mới được 1 ngày tuổi

Hiện tại, gia đình nhỏ của Duy Anh sống cùng 15 bé mèo trong căn hộ chung cư hơn 100m2. Hầu hết là mèo Anh thuần chủng. Do áp đảo quân số nên các “sếp mèo” được ở nguyên 2 phòng ngủ, còn vợ chồng anh và em bé 4 tuổi “ở nhờ” phòng ngủ còn lại. Ngoài ra, mỗi năm gia đình lại có thêm khoảng 20 - 30 mèo con. Trong số đó, Duy Anh thường giữ 2 - 3 con làm giống, còn lại sẽ được về với chủ mới. “Không có mức giá nào cụ thể cho những chú mèo. Nhưng với những con đạt đủ chuẩn để làm giống thì sẽ có giá từ 1.000-5.000 USD”, ông chủ trẻ cho biết. Hiện, nhẩm sơ sơ, đàn mèo của anh cũng có giá gần 1 tỷ đồng.

“Bác sĩ thú y”, “Chuyên gia đỡ đẻ” bất đắc dĩ

Tôi thắc mắc, “Vì sao lại chọn mèo Anh thuần chủng mà không phải giống khác?”. “Mèo Anh có phom tròn trịa, dễ thương và đặc tính phù hợp để nuôi trong nhà. Giống mèo này khá lười, nhưng cũng rất độc lập và đặc biệt tình cảm, quấn người. Vì thế, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã mê các bạn ấy!”, Duy Anh chia sẻ.

Thời gian đầu về nước, các bé mèo bị sốc thời tiết nên ốm, rụng lông nhiều. Ông chủ trẻ lo lắng, tất bật bế đến khắp các phòng khám thú y ở Hà Nội chạy chữa. Mày mò đọc thêm sách, học hỏi các chuyên gia nước ngoài về nuôi mèo thuần chủng, cộng với nhiều năm kinh nghiệm, đến nay Duy Anh khá tự tin về tay nghề thú y của mình, “chỉ cần nghe tiếng hắt xì, hay sổ mũi, chảy nước mắt… là đã biết mèo bị làm sao, uống thuốc gì…”. Tủ thuốc của mèo, vì thế cũng lớn gấp 3 tủ thuốc của gia đình.

Thế nhưng mỗi lần mèo ốm, hai vợ chồng vẫn căng thẳng không khác gì con ốm. Cũng thu xếp công việc về sớm, bỏ mọi cuộc nhậu, ban đêm thay nhau trông nom, kiên nhẫn bón từng thìa thuốc, thìa sữa. Việc ăn thử đồ ăn của mèo, soi phân, “khám” bãi nôn … là chuyện thường ngày. Nhiều khi đang ngủ lại phải bật dậy bồng bế nhau đến bệnh viện thú y cấp cứu. Từ khi nuôi mèo, vợ chồng anh cũng ít dám đi du lịch hoặc đi đâu dài ngày.

Đồng nghiệp của Duy Anh vẫn nhắc mãi câu chuyện anh chàng gọi điện xin nghỉ làm để ở nhà… đỡ đẻ cho mèo. “Lúc đó, tôi đang xỏ giày chuẩn bị đi làm thì con mèo vỡ ối ngay trước mặt. Lúc đó cuống quá chỉ biết gọi cho sếp trình bày, dù khá sốc nhưng may là sếp cũng thông cảm”, anh chàng cười kể lại.

Tình yêu mèo và dàn 'boss' tiền tỷ ảnh 4

Bé Mi Lan được làm bạn với mèo ngay từ bé

Đó không phải là lần đầu tiên Duy Anh đỡ đẻ cho mèo. “Hồi ở Pháp, sau khi nuôi con mèo đầu tiên được 1 năm thì nó đẻ. Dù trước đó đã được học lớp thai sản cho mèo nhưng khi trực tiếp đỡ đẻ, chân tay tôi cứ bủn rủn, cứng hết lại, thu hết can đảm mới dám cắt dây rốn, bế đám mèo con bé xíu. Sau này dù đã quen hơn nhưng mỗi lần mèo đẻ là một cảm xúc khó tả. Cũng có những ca thất bại khiến tôi ám ảnh mãi”, Duy Anh tâm sự.

“Năm 2016, đúng dịp Tết, một bé mèo bị ốm, dù đã được đến bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn ra đi trên tay tôi, cảm giác lúc đó đau xót như mất mát người thân. Sau khi hỏa thiêu, tôi giữ lại tro cốt với ý định một ngày nào đó sẽ mang nó quay lại Pháp, nơi tôi và bạn ấy đã gặp nhau. Hai năm sau, trong một chuyến công tác, tôi đã làm được điều đó”, chàng trai trẻ mắt rơm rớm cho tôi xem bức ảnh rải tro cốt bé mèo trên dòng sông Seine.

Hiện tại, công việc giám sát kinh doanh cho một tập đoàn nước ngoài khá bận nhưng Duy Anh vẫn tranh thủ thời gian buổi tối để chăm sóc, vệ sinh nhà cửa, nơi sống của đàn mèo. “Sau khi vợ chồng tôi có em bé, công việc này càng quan trọng hơn bởi mèo rụng lông rất nhiều. Vợ chồng tôi thay nhau chải lông hàng ngày cho mèo và có các phương án phù hợp để vừa chăm mèo, vừa đảm bảo sức khỏe cho em bé”.

Tôi hỏi mức chi phí mỗi tháng dành cho đàn mèo, Duy Anh cười: “Hồi đầu vợ tôi cũng ghi, nhưng khi đàn mèo tăng lên, cô ấy không dám lập bảng kê nữa. Đại khái, hộp sữa cho con 500gr chỉ 400 nghìn, còn hộp sữa cho mèo 250gr thì 900 nghìn. Chủ thì dùng sữa tắm vài chục nghìn nhưng sẵn sàng chi tiền triệu mua sữa tắm cho mèo”.

- Tốt nghiệp ngành Fashion Management tại Trường Quốc tế Nghệ thuật và Thời trang Mod’Art International (Pháp).

- Giám khảo tập sự của Liên đoàn Mèo thế giới (WCF)

- Chủ tịch Câu lạc bộ Mèo thuần chủng VFA- thành viên chính thức của Liên đoàn Mèo thế giới.

-Sở hữu 5 chú mèo Anh thuần chủng: Thanos Daleebri, Davinci, Di Maria Daleebri- chú mèo thế hệ F1, Seri Daleebri thế hệ F2, Winnie Daleebri thế hệ F3 từng đạt giải cao tại các cuộc thi Mèo đẹp Quốc tế do Liên đoàn Mèo thế giới tổ chức năm 2020, 2021, 2022.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.