Tình quân dân trên đường hành quân

Tình quân dân trên chặng đường hành quân.
Tình quân dân trên chặng đường hành quân.
TP - Hành quân là một chế độ rèn luyện quen thuộc của các chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tuy vậy, ẩn sau sự bình dị đời thường ấy lại chứa đựng những cảm xúc thú vị và đầy ý nghĩa của những người lính trẻ khi cảm nhận được tình quân dân.

Trước giờ hành quân

Chúng tôi đến Tiểu đoàn 162, Lữ đoàn 242 vào đúng thời điểm đơn vị đang chuẩn bị tổ chức hành quân tháng. Với mong muốn được trải nghiệm rèn luyện thực tế cùng những người lính trẻ, đề xuất của chúng tôi đã được chỉ huy đơn vị chấp thuận. Trước giờ cơm tối, khu vực sân của các đại đội đã rộn ràng không khí chuẩn bị cho buổi hành quân. Từng tốp chiến sĩ lần lượt mang về những ba lô cát nặng rồi tự đặt lên bàn cân, kiểm tra khối lượng. Theo quy định, tiêu chuẩn mỗi người phải mang 25kg cát.

Tuy nhiên, có không ít ba lô, khối lượng còn nhiều hơn. Trung sĩ Nguyễn Công Trứ, Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 1, lý giải: “Là chiến sĩ gắn bó với đơn vị hơn một năm nay, chúng tôi đã quen với hành quân mang vác nặng. Chẳng thế mà, nhiều đồng chí chủ động tăng thêm khối lượng để tự rèn luyện mình, nhằm chuẩn bị thể lực cho các cuộc diễn tập tổng hợp của Lữ đoàn sau này”.

“Những người dân dừng xe, đỗ lại một phía, nhường đường, ngắm nhìn đoàn quân bằng ánh mắt trìu mến, vẫy tay chào những người chiến sĩ đang mải miết hành quân. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, vì cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận rõ nét hình ảnh anh Bộ đội cụ Hồ được dân mến, dân tin là như thế nào”.

Binh nhì Ngô Trọng Huy, Đại đội Cối 82   

Trái ngược với tâm lý tự tin của chiến sĩ cũ, nhiều chiến sĩ vừa mới kết thúc ba tháng huấn luyện lại tỏ ra khá hồi hộp, xen lẫn chút lo lắng. Binh nhì Bùi Hữu Trí, chiến sĩ Trung đội ĐKZ, Tiểu đoàn 162 tâm sự: “Tuy đã được làm quen với hành quân rèn luyện trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, nhưng đây là buổi hành quân đầu tiên của tôi khi chuyển sang đơn vị mới. Vừa mang trên mình ba lô cát, vừa vác nòng pháo ĐKZ nặng 21,5kg nên tôi lo mình khó có thể theo kịp tốc độ di chuyển của đồng đội”.

Nắm được tâm tư của chiến sĩ, trước giờ hành quân, chỉ huy Tiểu đoàn 162 đã quán triệt phương pháp sắp xếp khoa học và tỉ mỉ đến từng trung đội. Theo đó, những đồng chí thể lực yếu sẽ xếp đi đầu và cứ một người khỏe đi kèm một người yếu. Trong quá trình di chuyển, chú ý duy trì tốc độ vừa phải, chiến sĩ đi sau trực tiếp điều chỉnh động tác (bước chân, nhịp hô hấp), nâng ba lô cho đồng đội khi đuối sức, động viên tinh thần, giúp các đồng chí mới nhanh chóng thích nghi với quãng đường hành quân.

Những xúc cảm thú vị

Khi mọi công tác chuẩn bị đã xong, đúng “giờ G”, buổi hành quân bắt đầu. Những bóng người hơi đổ về phía trước, nối tiếp nhau băng qua đêm tối. Cuộc hành quân của những người lính trong thời bình, tuy không phải là khung cảnh hùng vĩ giữa đại ngàn “ào ào lá đỏ” hay khốc liệt như “bụi Trường Sơn nhòa trong trời lửa”, nhưng mỗi chặng đường cũng ghi dấu nhiều rung động, xúc cảm, mộc mạc, giản dị như chính tâm hồn người lính trẻ.

Trung sĩ Nguyễn Hồng Quyết, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Trung đội ĐKZ, Tiểu đoàn 162 cho biết: Chặng đường hành quân chỉ hơn 10km, song bản thân em đã được trải qua những xúc cảm thật khó quên, bởi quãng đường di chuyển được chia thành hai nửa riêng biệt, đó là băng qua khu vực đầm phá, đồi núi không người sinh sống và qua địa bàn đông dân cư. Cứ mỗi khi dấu hiệu của sự mệt mỏi bắt đầu, làm bước chân của người chiến sĩ có phần chùng xuống thì khung cảnh ruộng đồng, làng mạc lại hiện ra trước mắt. Từng nóc nhà san sát, những mâm cơm quây quần, trẻ nhỏ nô đùa trước ngõ… Những hình ảnh quá đỗi thân quen ấy như tiếp thêm sức mạnh khiến những mệt mỏi, vất vả vì đường xa, vác nặng tạm thời bị bỏ quên trong suy nghĩ của những người lính.

Còn với những chiến sĩ vừa kết thúc 3 tháng huấn luyện tân binh như binh nhì Ngô Trọng Huy, Đại đội Cối 82, lại ấn tượng mạnh với tình quân dân trong quá trình hành quân. Huy chia sẻ: “Thấy đoàn quân đi qua, người dân dừng xe, nhường đường, ngắm nhìn đoàn quân bằng ánh mắt trìu mến, vẫy tay chào những người chiến sĩ đang mải miết hành quân. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, vì cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận rõ nét hình ảnh anh Bộ đội cụ Hồ được dân mến, dân tin là như thế nào”.

Thời gian buổi hành quân trôi đi thật nhanh, về đơn vị ai cũng ướt đẫm mồ hôi trên bộ quân phục nhưng nhưng cảm xúc trên suốt dọc đường hành quân sẽ còn ghi dấu trong lòng mỗi người lính trẻ. Đó là sự cảm nhận về tình đồng chí, đồng đội đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau, là nỗi bồi hồi nhớ về quê hương, là tình quân dân máu thịt.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.