Tìm 22 quân nhân trong đá trượt, bùn trôi: Trực thăng sẵn sàng cất cánh

Những nạn nhân được tìm thấy
Những nạn nhân được tìm thấy
TP - Hiện vẫn còn 8 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Sư đoàn 337), Quân khu 4 bị vùi lấp ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm. Bộ Quốc phòng đã lệnh cho 2 trực thăng sẵn sàng cất cánh tiếp cận hiện trường khi thời tiết thuận lợi.

SẠT LỞ  KINH HOÀNG

1 giờ 25 phút ngày 18/10, tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng- nơi 27 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 337 đang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ thì tai họa xảy đến. Năm người may mắn được cứu ra ngoài, 22 người đang bị vùi lấp. Các nạn nhân gồm 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ. 

Tìm 22 quân nhân trong đá trượt, bùn trôi: Trực thăng sẵn sàng cất cánh ảnh 1 Hiện trường vụ lở đất

2h ngày 18/10, UBND tỉnh Quảng Trị họp khẩn cấp. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chỉ đạo thành lập ngay sở chỉ huy tiền phương tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng trực tiếp chỉ huy.

Tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ... 9h sáng 18/10 đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến Quảng Trị.

Ông Hà Sỹ Đồng cho biết, đã tìm được 14 thi thể trong số 22 cán bộ, chiến sĩ bị  vùi lấp. 12 người đã xác định được danh tính  “Do đường dẫn vào hiện trường bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng nên tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ trực thăng để tham gia cứu hộ và đưa các thi thể tìm thấy ra ngoài’, ông Đồng nói.

Danh sách 22 cán bộ, chiến sỹ gặp nạn

1. Lê Văn Quế, sỹ quan. Quê Quảng Trị 
2. Lê Hải Đức, sỹ quan. Quê Quảng Bình
3. Phùng Thanh Tùng, sỹ quan. Quê Nghệ An
4. Phạm Ngọc Quyết, sỹ quan. Quê Quảng Bình
5. Nguyễn Cao Cường, quân nhân chuyên nghiệp. Quê Hà Tĩnh
6. Nguyễn Cảnh Trung, quân nhân chuyên nghiệp. Quê Nghệ An
7. Nguyễn Văn Thu, quân nhân chuyên nghiệp. Quê Nghệ An
8. Lê Đức Thiện, quân nhân chuyên nghiệp. Quê Thanh Hóa
9. Trần Văn Toàn, quân nhân chuyên nghiệp. Quê Nghệ An
10. Trần Quốc Dũng, quân nhân chuyên nghiệp. Quê Hà Tĩnh
11. Bùi Đình Toản, quân nhân chuyên nghiệp. Quê Nghệ An
12. Ngô Bá Văn, quân nhân chuyên nghiệp. Quê Hà Tĩnh
13. Lê Hương Trà, quân nhân chuyên nghiệp. Quê Hà Tĩnh
14. Lê Cao Cường, quân nhân chuyên nghiệp. Quê Nghệ An
15. Lê Tuấn Anh, chiến sỹ. Quê Quảng Trị
16. Nguyễn Anh Duy, chiến sỹ. Quê Nghệ An
17. Phạm Văn Thái, chiến sỹ. Quê Quảng Bình
18. Lê Sỹ Phiêu, Chiến sỹ. Quê Hà Tĩnh
19. Cao Văn Thắng, chiến sỹ. Quê Hà Tĩnh
20. Hồ Văn Nguyên, chiến sỹ. Quê Quảng Trị
21. Lê Thế Linh, chiến sỹ. Quê Quảng Trị
22. Nguyễn Quang Sơn, chiến sỹ. Quê Nghệ An
(TTXVN)

SẴN SÀNG TRỰC THĂNG CỨU HỘ

Ngày 18/10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác đến huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn ở xã Hướng Phùng.

Trung tướng Cương cho biết đã chỉ đạo 2 trực thăng chờ lệnh tại sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế). Khi thời tiết thuận lợi, máy bay sẽ tiếp cận xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa để thả lương thực và thuốc men cho người dân.

Tại khu vực xảy ra sạt lở ở Sư đoàn 377, lực lượng cứu hộ sử dụng máy móc và sức người tại chỗ để cứu người gặp nạn. Công tác tìm kiếm 8 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 được yêu cầu khẩn trương tiến hành trong tiếng núi sạt đổ ầm ầm. Trong sáng 18/10, đã 4 lần xuất hiện hiện tượng núi sạt lở. Đây là núi Tạc, nằm ngay phía sau khu vực doanh trại Sư đoàn 337. Đất đá xô trượt, nước và bùn trôi từ núi Tạc xuống thành dòng lớn. Nhiều dãy nhà hậu cần bị vùi lấp.

Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho hay, hiện do điều kiện đường từ thị trấn Khe Sanh-trung tâm huyện Hướng Hóa vào xã Hướng Phùng tiếp tục xảy ra sạt lở nên các lực lượng tăng cường chưa thể vào hiện trường. Trước mắt, công tác cứu hộ, cứu nạn hoàn toàn do các lực lượng tại chỗ thực hiện.

LỜI KỂ CỦA NGƯỜI LÁI XE

Anh Nguyễn Ngọc Huy (35 tuổi, lái xe) thoát chết trong gang tấc kể lại phút giây kinh hoàng. 1 giờ sáng 18/10, anh Huy đang ngủ trong phòng tham mưu ở dãy phòng của Ban Hành chính, lái xe và nuôi quân thì nghe tiếng nổ lớn. Liền đó, đất đá ùn ùn trùm xuống, xô đổ tường, bao trùm nhiều căn phòng trong dãy. Anh Huy bật dậy nhưng bị tường đổ đè lên người. May mắn anh lọt vào một góc tường phòng tắm, bị thương nhẹ ở đầu và tay nhưng mắc kẹt, không ra được. Nằm trong đống đổ nát, anh Huy  nghe các cán bộ, chiến sĩ thoát ra ngoài trước đó gọi to “còn ai không?” để ứng cứu. Rồi anh nghe tiếng gót chân người qua lại nên cố gắng kêu to “còn em nữa” để mong đồng đội nghe thấy. Một số cán bộ nghe thấy, nói “chờ anh, anh đưa người đến cứu em ngay”. Vài giây sau, một nhóm cán bộ, chiến sĩ tiến tới vị trí anh Huy đang bị mắc kẹt, dùng tay lật từng mảng bê tông, đưa anh ra ngoài.

Anh Huy kể, dãy nhà anh  ở có 10 phòng, gồm có 10 cán bộ, chiến sĩ. Khi đất đá vùi lấp, cả dãy phòng anh Huy chỉ có 3 người thoát được ra ngoài. “7 anh em khác giờ vẫn còn nằm lại…”.  Sau khi anh Huy được đưa ra ngoài, tại đây lại xuất hiện tiếng nổ lớn, đất đá ùn ùn tràn xuống…

 Sư đoàn 337 có chức năng, nhiệm vụ xây dựng kinh tế, quốc phòng ở 5 xã biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa.

Trong tháng 10, Đoàn thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đơn vị đóng quân theo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đề nghị của cấp ủy, chính quyền huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.