Tiền đạo Arsenal xác lập kỷ lục... 'tịt ngòi'

Giroud có trận thứ 14 liên tiếp không ghi bàn ở Premier League.
Giroud có trận thứ 14 liên tiếp không ghi bàn ở Premier League.
TPO - Trước Sunderland, Olivier Giroud tiếp tục không ghi bàn và đâylà trận thứ 14 liên tiếp, tiền đạo người Pháp này “tịt ngòi” tại Premier League. Một kỷ lục đáng buồn với cá nhân Giroud và nó gián tiếp khiến Arsenal lao dốc.
Làm khách tại sân Ánh Sáng của Sunderland đêm qua, HLV Arsene Wenger đặt tham vọng phải có 3 điểm, qua đó có thể đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Man City, đồng thời cắt đuôi M.U trong cuộc đua tốp 4 Premier League. Thế nhưng mọi chuyện không theo toan tính của “Giáo sư”. Arsenal vẫn chơi trên chân đối thủ, cầm bóng nhiều, nhưng lại không thể giải quyết trận đấu.
Hàng công của “Pháo thủ”, đặc biệt là Olivier Giroud, tiếp tục có một ngày vô duyên. Chân sút người Pháp bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn trước khi bị thay ra ở phút thứ 71. Tính ra thì Giroud đã trải qua tới 14 trận (772 phút) liên tiếp “tịt ngòi” tại Premier League và đây chính là kết quả tệ hại nhất của anh kể từ khi gia nhập Arsenal vào hè 2012.
Lần cuối cùng Giroud nổ súng tại Premier League đã là vào tháng 1 khi Arsenal có trận hòa kịch tính 3-3 với Liverpool. Trận này, Giroud lập một cú đúp. Rõ ràng, “Pháo thủ” cần một chân sút luôn giữ vững phong độ ổn định, chứ không phải một Giroud trận hay, trận dở. Từ đầu mùa tới giờ, Giroud mới chỉ có 12 bàn, ít hơn cả Jermain Defoe của Sunderland (13 bàn), bằng với đồng đội Alexis Sanchez và hiện xếp thứ 8 trên BXH những chân sút tốt nhất mùa này.
Phong độ kém cỏi của Giroud khiến Arsenal đang phải trả giá rất đắt. Không chỉ hết cơ hội vô địch, thầy trò HLV Arsene Wenger còn đứng trước nguy cơ văng khỏi Top 4 khi sắp tới có màn chạm trán với Man City. Dù hơn M.U 5 điểm nhưng Arsenal thi đấu nhiều hơn 1 trận. Giờ đây, nhiều người đã hiểu vì sao gọi Giroud là “chân gỗ” và các CĐV “Pháo thủ” luôn muốn Ban lãnh đạo phải mang về sân Emirates một chân sút đẳng cấp thực sự như Edinson Cavani, Gonzalo Higuain hay chí ít cũng là Jamie Vardy.
MỚI - NÓNG