Thương vụ Kane sang Man City chính thức đổ bể

0:00 / 0:00
0:00
Thương vụ Kane sang Man City chính thức đổ bể
TPO - Tạm quên Man City, Harry Kane vừa cam kết sẽ ở lại Tottenham, ít nhất cho đến hết năm nay.

Harry Kane tuyên bố: “Tôi sẽ ở lại Tottenham, ít nhất đến hết mùa giải này. Tôi cam kết sẽ cống hiến 100% khả năng cho đội bóng để giúp Tottenham giành được những mục tiêu đề ra”.

Thông điệp này đồng nghĩa kế hoạch mua Kane của Man City đã thất bại, hoặc ít nhất là tạm thời bị treo. Nhưng thời gian tới, có lẽ họ sẽ trở lại với một quyết tâm cao hơn.

Thực ra, Harry Kane có vẻ khá cam chịu với tuyên bố trên sau khi kế hoạch đào tẩu không thành. Anh từng bỏ tập, tố cáo ông chủ Daniel Levy bội ước, rồi anh cũng gây áp lực khiến HLV Nuno Santo không thể điền tên mình vào danh sách thi đấu.

Thương vụ Kane sang Man City chính thức đổ bể ảnh 1

Kane sẽ trở lại ở vòng 4 vào cuối tuần này

Đó là lý do 3 trận gần nhất, Kane đều vắng mặt, thậm chí khi đội nhà sang Bồ Đào Nha làm khách của Pacos Ferreira, anh lại ở nhà. Từng có lúc Kane đã ở rất gần Man City khi đội bóng đương kim vô địch Ngoại hạng Anh ra mức giá 130 triệu bảng, cách đòi hỏi của Tottenham 20 triệu bảng nữa, nhưng do Spurs kiên quyết không nhượng bộ, dù gặp sức ép đáng kể từ Man City nên thương vụ bom tấn này vẫn không thể diễn ra.

Kane ở lại có nghĩa các kế hoạch mua tiền đạo của cả Tottenham lẫn Man City đều bị đình trệ, nhưng cũng có thể Man xanh sẽ chuyển hướng sang mục tiêu khác. Lúc này, họ vẫn còn một lựa chọn chất lượng chẳng kém Kane, nhưng mức giá mềm hơn đôi chút và nhất là “hạn sử dụng” lâu dài hơn rất nhiều.

Đó là Erling Haaland. Cũng như Kane, chân sút 21 tuổi này chỉ xác định tạm ở lại Dortmund trước khi tìm một điểm dừng chân nhiều tham vọng hơn ở kỳ chuyển nhượng sau.

MỚI - NÓNG